bạo hành gia đình
-
Trong cơn say, nhớ đến việc con trai trộm mấy trứng vịt đem bán lấy tiền mua bánh, người cha đã trói con lại và đánh đứa bé đến chết.
-
Phụ nữ bị bạo lực gia đình, bị dồn ép đến mức phải ly hôn, nhưng người chồng vẫn không buông tha mà tiếp tục đe dọa, đánh đập trong quá trình họ “tìm đường sống”.
-
Hồng phiến đã biến chàng trai Tráng A Rếnh (SN 1975, ở bản Hua Tạt xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La) tài hoa, tu chỉnh làm ăn, gia đình khá giả nhất bản... thành một kẻ ác, nghiện ma túy, suốt ngày hành hạ vợ.
-
Ngư dân 50 tuổi đón đường, dùng dao đâm từ phía sau khiến vợ gục tại chỗ, sau đó chạy vào nhà mình lấy một con dao khác đâm nhiều nhát vào ngực tự sát.
-
Công an đang làm rõ một vụ chồng thường bị vợ đánh đập. Có tháng chồng bị vợ đánh đến 3 lần.
-
Để cảnh cáo đứa con bất trị của mình, ông bố đã nhiều lần dùng xích khóa con trai 12 tuổi vào trong gốc cây khiến đứa trẻ hoảng sợ bỏ trốn lên núi.
-
Nói về hình ảnh con trai 9 tuổi được cho là bị bạo hành gây xôn xao dư luận, mẹ ruột của cháu khẳng định, cậu con trai bị bố và mẹ kế bạo hành. Trong khi bố và mẹ kế bé thì khẳng định, cháu bị thương là do đi chơi, ngã xe.
-
Bệnh viện đa khoa Tây Ninh vừa chuyển bệnh nhân Mùi Tiết Dương Mùi (1991, ngụ An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh) lên tuyến trên tại TP.HCM để điều trị phỏng độ I, độ II. Mùi được công an xã đưa đến bệnh viện trong tình trạng cơ thể bị cháy xăng, nhiều bộ phận bị lột da, chảy máu.
-
Vì nghịch ngợm mà một cậu bé 8 tuổi đã bị dì của mình xích tay chân lại, lột sạch quần áo bắt đứng giữa trời đông giá buốt đến tím người.