Bắt cá trên đồng xả lũ An Giang, cá bé nhưng là cá ngon, dính lưới chi chít, gỡ mỏi cả tay

Thứ ba, ngày 18/04/2023 05:14 AM (GMT+7)
Những ngày trên cánh đồng xả lũ ở huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) mực nước vẫn đầy ăm ắp, mang theo nguồn lợi thủy sản giúp người dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá có thêm thu nhập.
Bình luận 0

Đối với người dân mưu sinh dựa vào con nước thì mùa nước nổi là thời điểm mong chờ nhất trong năm. Khi dòng nước mang theo phù sa từ thượng nguồn sắp đổ về An Giang, người dân sẵn sàng ngư cụ để đánh bắt sản vật thiên nhiên, với mong muốn có thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Có dịp ghé qua khu vực “tập kết” của bà con làm nghề giăng lưới ở ven tuyến đường tránh Quốc lộ 91 (thuộc ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú), được nghe các chú, các anh chia sẻ về nghề giăng câu lưới mới thấy mùa nước nổi đối với họ quan trọng đến thế nào.

Là người có nhiều năm gắn bó với nghề giăng lưới bắt cá, ông Trần Văn Hải (ấp Bình Trung) chia sẻ: “Vào mùa khô, tôi giăng lưới bắt cá trên các đoạn sông, kênh, rạch thuộc địa bàn xã Bình Mỹ. Năm nay, ở khu vực này thực hiện xả lũ, ngưng trồng lúa vụ 3 nên nước lớn tràn đồng, tôi chuyển “địa bàn” giăng lưới đến đây. Mừng vì năm nay nước lớn nên cá bắt được cũng khá”.

Tháp tùng cùng ông Hải đi gỡ lưới cá, tôi hiểu rõ hơn về cuộc mưu sinh của người dân trong mùa nước nổi. Trên cánh đồng xả lũ, mỗi người tự chọn và phân chia khu vực giăng câu, thả lưới và cứ thế ngày ngày họ thực hiện cuộc mưu sinh nhờ vào con nước.

Trên chiếc xuồng máy nhỏ, ông Hải di chuyển đến khu vực thả lưới cách bờ hơn 1km, chỉ tay về phía những chiếc phao bồng bềnh trên mặt nước, ông Hải nói: “Anh em làm nghề giăng lưới nhờ những cái phao này để phân biệt lưới cá, tránh gỡ nhầm lưới của nhau. Tôi thả ở đây tổng số 22 tay lưới, mớ lưới này được thả từ trưa hôm qua, lẽ ra hồi khuya phải đi gỡ lưới nhưng do mưa lớn nên sáng nay mới đi gỡ được. Mùa nước nổi vậy mà dễ sống, nếu không giăng lưới, câu cá thì có thể đi bắt ốc hoặc hái rau. Mỗi ngày chịu khó đi 1 buổi là thu về được kha khá rau, cá, cua, ốc, bán cũng có tiền”.

Bắt cá trên đồng xả lũ An Giang, cá bé nhưng là cá ngon, dính lưới chi chít, gỡ mỏi cả tay - Ảnh 2.

Niềm vui của ông Trần Văn Hải, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) khi lưới dính cá đồng kéo nặng tay trên đồng xả lũ.

Thông thường, cứ khoảng 1 giờ trưa là ông Hải mang những tay lưới đi thả, đến 1 giờ khuya bắt đầu thu lưới mang vào bờ gỡ cá. Những con cá còn sống được cân cho bạn hàng mang đến chợ bán, còn cá bị ngộp chết ông Hải cân cho người mua ủ nước mắm. Bằng nghề giăng lưới cá, mỗi ngày, ông Hải kiếm được hơn 200.000 đồng, gặp ngày “trúng lớn” có thể kiếm được 500.000 - 600.000 đồng.

Cũng như như ông Trần Văn Hải, nghề giăng lưới là nguồn thu nhập chính của gia đình anh Đặng Văn Thuận (ấp Bình Trung). Anh Thuận có hoàn cảnh kém may mắn, khi được khoảng 5 tháng tuổi, anh bị bạo bệnh nên chân phải khuyết tật. Do sức khỏe không cho phép, đi đứng khó khăn nên mỗi ngày anh Thuận chỉ có thể thả 5 tay lưới bắt cá.

Chia sẻ về nghề giăng câu lưới, anh Thuận cho biết: “Tôi di chuyển không thuận tiện nên không thả nhiều lưới cá như người khác. Mỗi ngày, tôi tranh thủ thu các tay lưới sớm, gỡ cá và trực tiếp bán cho người mua, chứ không cân cho bạn hàng ở chợ. Vì thả ít tay lưới nên mỗi ngày tôi kiếm chưa tới 200.000 đồng. Hiện giờ, còn xả lũ nên chúng tôi chia nhau khu vực thả lưới trên đồng, đến nước rút, xuống giống lại thì tụi tôi trở ra thả lưới ngoài sông”.

Bắt cá trên đồng xả lũ An Giang, cá bé nhưng là cá ngon, dính lưới chi chít, gỡ mỏi cả tay - Ảnh 4.

Người dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang phấn khởi khoe cá đồng dính đầy lưới khi giăng trên đồng xả lũ.

Thương anh Thuận di chuyển khó khăn và đồng cảm với hoàn cảnh gia đình nên mỗi ngày đi gỡ lưới, các anh em giăng lưới ở gần tranh thủ phụ giúp để anh Thuận được nhanh vào bờ. 

Trong cuộc mưu sinh cùng con nước, những người có cùng phương kế kiếm sống luôn đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. 

Dù cuộc sống còn khó khăn, vất vả nhưng họ vẫn lạc quan, mỗi ngày khuya sớm, bồng bềnh theo dòng nước, thả lưới rồi thu lưới và cười thật tươi khi thấy cá mắc lưới trì nặng tay.

“Gia đình anh Thuận và Hải có hoàn cảnh khó khăn, luôn cần mẫn với công việc giăng lưới để trang trải cuộc sống; địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ các anh. 

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng 2 anh là những thành viên tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào do địa phương phát động. 

Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, anh Hải và anh Thuận cùng các anh, em, cô, chú khác ở địa phương tích cực góp sức phòng, chống dịch, hỗ trợ trực chốt, vận chuyển lương thực, thực phẩm đến các khu phong tỏa, cách ly để cung cấp cho bà con…” - Trưởng ban Nhân dân ấp Bình Trung Nguyễn Trần Phúc Quý cho biết.

Sau mấy năm nước “không về”, năm 2022 nước dâng cao, người dân cho rằng đây là “lũ đẹp”. Nước nhiều, thủy sản sinh trưởng, phù sa bồi đắp, mang lại sức sống cho vùng đất An Giang, “tắm mát” những cánh đồng xả lũ. Người dân sống bằng nghề đánh bắt thủy sản mùa nước nổi phấn khởi mưu sinh cùng con nước.

Mỹ Linh (Báo An Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem