Bé gái hồi sinh sau 25 phút ngừng thở

Thứ sáu, ngày 04/03/2011 11:33 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một bé gái sơ sinh sống sót thần kỳ sau 25 phút ngừng thở, nhờ nỗ lực tuyệt vời của các bác sỹ, và có lẽ, thần may mắn đã ở bên em.
Bình luận 0

Các bác sỹ cho hay, Ella Anderson bắt đầu ngừng thở khi chưa kịp chào đời. Rất may, cô bé được đã được cứu sống, 25 phút sau khi em được đưa ra khỏi bụng mẹ.

img
Bé Ella khi còn trong bệnh viện

Sau đó, bé Ella được chuyển sang điều trị phục hồi não tại bệnh viện Addenbrook, Cambridge. Não của em bị tổn thương khá nặng vì bị thiếu oxy quá lâu. Được biết, các chuyên gia đang sử dụng phương pháp “làm mát” đặc biệt, giúp “giảm tốc” quá trình trao đổi chất của não, tạo điều kiện cho não bộ tự phục hồi.

“Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều các loại thiết bị quanh người con gái mình. Tôi đặt tay lên đầu con bé và thấy lạnh ngắt như đá vậy:, anh Jasson Anderson, 33 tuổi, cha ruột của bé Ella cho biết.

Được biết, sau 11 ngày điều trị, Ella đã được phép xuất viện, và 9 tháng sau đó, cô bé đã có thể hoạt động, vui chơi, bi bô tập nói như một đứa trẻ khỏe mạnh. Sự hồi phục nhanh chóng đó vượt quá cả mong đợi của các bác sỹ.

img
Em đã được xuất viện, và khỏe mạnh như một đứa trẻ bình thường

Được biết, trước đó, các bác sỹ không mấy lạc quan về thể trạng và khả năng tư duy bình thường của Ella.

“Họ nói rằng, ngay cả khi con bé đã may mắn sống sót, việc não bị tổn thương sẽ khiến bó không thể đi lại, nói chuyện, thậm chí còn không có phản xạ bú”, bà mẹ trẻ Rachel Claxon kể.

Theo Sun
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem