Bệnh viện nhi đồng 2
-
Bé Nguyễn Hoàng Phi Phụng, bé đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh vào khoảng 15 giờ ngày 23.2.
-
Do lúc nghịch súng, bé trai trên đã vô tình kéo cò khiến đạn trong súng bắn ra, găm thẳng vào bụng em.
-
Bác sĩ Trương Quang Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) - cho biết, bé Phi Long đã uống được nước đường mà không ói.
-
Trao đổi với phóng viên về tình hình sức khỏe hai bé Long - Phụng sau ca mổ tách rời thành công hôm 26.11, bác sĩ Trương Quang Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) - cho hay toàn bộ ê kíp phẫu thuật đã hội chẩn về tình hình hai bé trong sánh nay, 28.11.
-
Khoảng 16 giờ 30 ngày 26.11, ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) đã kết thúc ca mổ tách thành công hai cháu Nguyễn Hoàng Phi Long và Nguyễn Hoàng Phi Phụng dính liền nhau khá phức tạp ở phần ngực, bụng.
-
Khi phẫu thuật xong bác sĩ có gọi anh T. vào để nhìn dị vật trong bụng con. Lúc ấy, anh T. không thể nào tin được một cuộn tóc to như vậy lại nằm trong bụng của con mình bấy lâu nay.
-
Hỏi: Tiêm ngừa cho trẻ nhiều loại kháng thể có ảnh hưởng đến khả năng tự miễn dịch của trẻ không và có làm giảm sự phát triển của trẻ không? - Đặng Văn Tính (quận 11, TPHCM).
-
(Dân Việt) - Sáng 9.7, được sự hỗ trợ của đoàn bác sĩ thuộc Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kon Tum đã tiến hành phẫu thuật thành công tách cặp song sinh dính nhau hiếm gặp.
-
Bé trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Kết quả chụp CT cho thấy bé bị dập não xuất huyết trán đỉnh phải, dập não rải rác bán cầu trái, đồng tử giãn.
-
(Dân Việt) - Bị mắc chứng bệnh lạ, cháu Đinh Thị Hồng Thắm, 6 tuổi, có hai nửa cơ thể khác biệt nhau, một bên thì teo lại nhưng có hình dạng tương đối bình thường, còn một bên lại phình to ra và có hình dạng kỳ dị.