Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa xin cơ hội được "lo hương khói cho tổ tiên"

Thanh Xuân - Ngô Hùng Thứ sáu, ngày 23/11/2018 11:50 AM (GMT+7)
“Tôi mong HĐXX cho tôi một cơ hội cuối cùng để những năm tháng còn lại của cuộc đời, tôi lo hương khói cho tổ tiên và làm chỗ dựa vững chắc cho con cháu”, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) bày tỏ trong phiên xử sáng 23.11.
Bình luận 0

Ngày 23.11, phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, cùng 91 bị cáo khác tiếp tục diễn ra với phần tranh tụng.

Mở đầu phiên xét xử ngày 23.11, các luật sư tiếp tục đưa ra các quan điểm để bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Phần được nhiều người quan tâm nhất là tới khi HĐXX tiếp tục gọi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lên bục khai báo.

img

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa thừa nhận những tội mà Viện Kiểm sát đã luận tội và xin lỗi vì những lời khai trước đó. (Ảnh: IT)

HĐXX hỏi, hôm nay bị cáo có thay đổi lời khai gì so với hôm qua không, sau khi bị cáo đã nhận tội và đưa ra lời xin lỗi? Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa trình bày: “Mấy đêm nay tôi suy nghĩ nhiều về sai phạm của mình, tôi rất áy náy, hối hận, nhưng đã muộn rồi nên phải chấp nhận”. Tuy nhiên, bị cáo Hóa vẫn cho rằng hình phạt đối với bị cáo quá nặng.

Bị cáo Hóa lý giải: “Tuổi thơ của tôi sinh ra trong khói lửa chiến tranh. Khi được lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ, với trọng trách nặng nề là xây dựng và phát triển lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, tôi không am hiểu gì về công nghệ nhưng đã có ý thức phải thể hiện được công sức của mình cho sự nghiệp chung”.

Bị cáo Hóa cũng cho biết, bản thân ông luôn mong muốn xây dựng lực lượng hùng mạnh, đủ sức đương đầu bất cứ loại hình tội phạm nào. “Tạo hóa đã ban cho bản thân mình bộ não có tham vọng quá lớn trên nền tảng nhận thức hạn hẹp”, bị cáo Hóa nói.

Bị cáo Hóa cũng cho rằng, việc phạm phải những hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của nhiều người và của ngành công an là điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệm của mình.

Trả lời HĐXX, bị cáo Hóa khẳng định giữ nguyên lời khai trong chiều 22.11 là nhận bản thân mình đã sai phạm và thừa nhận cáo buộc Viện Kiểm sát truy tố không sai. Mặt khác, bị cáo Hóa cũng thêm một lần nữa gửi lời xin lỗi về những lời khai trước đây vì đã phản bác lại HĐXX và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

“Tôi mong HĐXX cho tôi một cơ hội cuối cùng để những năm tháng còn lại của cuộc đời, tôi lo hương khói cho tổ tiên và làm chỗ dựa vững chắc cho con cháu”, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bày tỏ.

Trả lời câu hỏi của Viện Kiểm sát về việc biết CNC là tổ chức đánh bạc vận hành game bài Rikvip, bị cáo có động cơ gì khi để CNC vận hành game bài, Nguyễn Thanh Hóa cho biết, việc hợp tác với CNC là để xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về phòng chống tội phạm mạng. Công văn 1155 do Nguyễn Thanh Hóa ký đề nghị Phan Văn Vĩnh cho phép CNC vận hành cổng game có trò chơi đổi thưởng. Ngoài mục đích nắm thông tin về các đối tượng phạm tội còn có mục đích xây dựng cổng thu phí, lấy tiền thu phí để làm kinh phí xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia. Trong tất cả các văn bản soạn thảo gửi Phan Văn Vĩnh đều thể hiện như thế.

“Ngoài ra, chúng tôi không có mục đích kinh tế gì cho C50”, bị cáo Hóa nói.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng việc CNC tặng tiền 700 triệu đồng cho C50 đã chứng tỏ có sự vụ lợi ở đây.

Trước quan điểm trên của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho biết, trong thời gian 2015-2016, hàng năm bị cáo giao cấp dưới có trách nhiệm, gồm các cục phó và trưởng phòng, khi CNC cho tiền thì bị cáo bảo: “Các đồng chí phải cảm ơn người ta, chúc người ta mạnh khỏe sống lâu, phải chia đều cho anh em, không ai được giữ riêng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem