Bị điện giật, ông bố 3 con nhỏ phải phẫu thuật lần 2 cần giúp đỡ

LAN ANH Chủ nhật, ngày 25/09/2022 06:08 AM (GMT+7)
Anh Đào Văn Quân (Ninh Bình) bị điện giật khi đang quét sơn thuê. Mặc dù giữ được tính mạng, nhưng anh bị cắt gần hết 2 cánh tay. Sau 4 tháng chưa hoàn hồn giờ anh phải phẫu thuật lần 2 vì vết mổ cũ bị nhiễm trùng. Cuộc sống gia đình rơi vào cảnh bần hàn.
Bình luận 0

Hiện tại, anh Quân đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Bình. Chị Trần Thị Hiền – vợ anh Quân khóc nấc chia sẻ: "Anh bị đau vật vã tại chỗ mổ cũ, tôi vay mượn tiền của anh em, bạn bè đưa chồng đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kết luận chồng tôi bị nhiễm trùng vết thương, phải mổ thêm 5cm phần cánh tay để loại bỏ vết thương đã bị hoại tử. Tôi lúc đó chết lặng tưởng ngất tại chỗ vì thương chồng".

Hơn 1 tháng trong viện chăm chồng, chị Trần Thị Hiền (45 tuổi) tâm sự: "Thời gian đầu chồng tôi bị tai nạn, gia đình đã dồn hết tiền của và phải vay mượn thêm để có tiền chữa trị, phẫu thuật cho anh. Nay bệnh tình lại trở nặng, kinh tế gia đình kiệt quệ, giờ vay ai cũng khó khăn bởi anh em không dư giả gì.  Xin Quý Báo giúp gia đình tôi".

Từ ngày anh Quân bị bệnh, chị Hiền chỉ có thể ở nhà chăm chồng, không thể đi làm tạo ra kinh tế. Mất đi đôi tay, anh Quân không còn làm được công việc gì. Chị Hiền xúc động: "Về nhà nhiều ngày, thế nhưng chồng tôi chưa thể tự ngồi dậy, đi đứng được vì các vết thương vẫn còn rất đau, chưa lành. Hàng ngày tôi ở nhà chăm chồng, tôi không rời nửa bước vì sợ anh khát nước mà không có ai lấy".

Bị điện giật, ông bố 3 con nhỏ phải phẫu thuật lần 2 cần giúp đỡ  - Ảnh 1.

Anh Quân đau đớn nhằm trên giường bệnh khi phải phẫu thuật thêm lần 2 vì vết mổ bị nhiễm trùng. Ảnh NVCC

Trước đó Báo Dân Việt đã đăng tải bài viết: “Trụ cột" mất đi đôi tay, gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, anh Quân sinh ra trong một gia đình thuần nông tại làng quê La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Vốn chỉ quen với việc đồng áng vất vả, thế nhưng, vì cái nghèo đeo bám gia đình, khiến vợ và 3 đứa con của anh sống trong sự khổ cực.

Thương con, anh Quân và vợ là chị Trần Thị Hiền (45 tuổi) cùng nhau đi làm thợ sơn thuê. Những ngày việc đồng áng thảnh thơi, cả 2 anh chị đều tranh thủ đi kiếm thêm thu nhập lo cho 3 đứa con ăn học. 

Sau khoảng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, anh Quân trở lại công việc làm sơn thuê. Chị Hiền đi làm giúp việc, sáng đi tối về.

Trong lúc làm công việc quét sơn thuê anh Đào Văn Quân (Ninh Bình) không may bị giật điện cao thế dẫn đến bị cắt cụt 2 tay. 

Nửa đời còn lại, anh Quân phải sống nhọc nhằn với một cơ thể khuyết. 

Sau khi ngất lịm vì bị điện giật, ngay lập tức, anh Quân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Tại đây, các y bác sĩ nhanh chóng sơ cứu sau đó chuyển gấp anh Quân lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) điều trị.

Tại Viện Bỏng Quốc gia, bác sĩ xác định mức độ bỏng của anh trên 50%, hai cánh tay bị hoại tử hoàn toàn cứng đờ. 

Muốn duy trì tính mạng, các bác sỹ buộc lòng phải cắt đi đôi tay đã hoại tử nặng của anh Quân.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Số tài khoản: 3302205091280 - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

Chủ tài khoản: Đào Văn Quân

SĐT chị Trần Thị Hiền - vợ anh Quân: 0974.524.066

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Quân - Ninh Bình


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem