Bom xăng
-
Khoảng 22h ngày 31.7, nhà ông Phan Văn Đệ (SN 1931, tại tổ dân phố 17, thị trấn Hương Khê huyện Hương Khê, Hà Tĩnh; nguyên Bí thư huyện ủy Hương Khê) đã bị một số đối tượng đột nhập phóng hỏa. Người nhà ông Đệ phỏng đoán đối tượng có sự chuẩn bị sẵn...
-
Nghe tiếng động lạ kèm mùi xăng nồng nặc, vợ chồng ông Đệ đi ra thì thấy trần nhà gỗ đang bén lửa...
-
Hai băng nhóm mang theo nhiều mã tấu, “bom xăng” la hét đòi “xử” nhau trên phố Sài Gòn khiến người dân địa phương một phen kinh hoàng.
-
Minh lấy "bom xăng" ném vào nhà hàng xóm rồi cầm kéo đâm một cảnh sát bị thương. Khi đưa về trụ sở, người này vẫn còn "ngáo đá".
-
Thấy máy bơm xăng không hoạt động, nhân viên tại trạm xăng đi kiểm tra và phát hiện con vật đáng sợ.
-
Trước khi rời đi, nhóm nay đã ném 3 quả bom xăng trên đường làm lửa bốc cháy dữ dội…
-
Bức xúc vì thua nhóm thanh niên khác, Tài cùng đồng bọn chế 2 chai bom xăng tìm người cung cấp hung khí cho nhóm thanh niên trên trả thù.
-
Phách, Hùng, Tình đã bàn bạc kế hoạch uy hiếp tinh thần ông V để cưỡng đoạt 200 triệu đồng bằng cách ném bom xăng, dọa giết cả nhà nạn nhân.
-
Nửa đêm, nhiều đối tượng lạ xông vào nhà ông Hạnh ném bom xăng, để lại thư đe dọa. Vụ việc khiến bé 6 tuổi bị thương nhẹ.
-
Đang làm việc tại trụ sở, các chiến sĩ công an phường đã phải tháo chạy khi một thanh niên bất ngờ ném "bom xăng " vào. Người thanh niên sau đó đã bị công an và người dân truy đuổi, bắt giữ.