BTV Quỳnh Hoa VTV gồng mình tác nghiệp trong tâm bão, quay phóng sự bằng điện thoại và đèn pin

Hoàng Tuệ Lâm Thứ hai, ngày 09/09/2024 14:31 PM (GMT+7)
Câu chuyện BTV Quỳnh Hoa thời tiết gồng mình tác nghiệp trong tâm bão Quảng Ninh khi bão Yagi đổ bộ khiến nhiều người cảm phục.
Bình luận 0

Ngày 7/9/2024, siêu bão Yagi - cơn số 3 của năm 2024, mạnh cấp 13-14 đổ bộ vào Quảng Ninh. Thời điểm này, nhân lực của Trung tâm Thời tiết và Cảnh báo thiên tai của Đài Truyền hình Việt Nam tỏa ra nhiều "điểm nóng" được dự đoán sẽ là nơi tâm bão đi qua. BTV Quỳnh Hoa là người được phân về Quảng Ninh – nơi siêu bão Yagi sẽ đổ bộ từ sáng sớm.

"Người đẹp thời tiết" Quỳnh Hoa gồng mình tác nghiệp trong tâm bão, quay phóng sự bằng điện thoại và đèn pin - Ảnh 1.

Hình ảnh Quỳnh Hoa nghiêng người che mưa khi tác nghiệp trong tâm bão Quảng Ninh. Ảnh: FBNV

Quỳnh Hoa chia sẻ: "Một ngày trong tâm bão và suốt 7 tiếng đồng hồ bị gió bão dữ dội kìm nhóm tác nghiệp ở ven biển Cẩm Phả, tôi lại càng hiểu rõ hơn sự nguy hiểm và khó lường của thiên tai. Và dù cũng đã từng đi tác nghiệp thiên tai ở nhiều nơi, nhưng chưa từng chứng kiến cơn bão nào mạnh đến vậy. Tôi cùng các đồng nghiệp ở hiện trường tại các địa phương đã đều cố gắng hết sức để phản ánh thông tin kịp thời đến khán giả".

Chia sẻ với Dân Việt, BTV Minh Trang – Ban Thời sự cho biết, ê-kíp của Quỳnh Hoa ở Quảng Ninh đã phải rất vất vả và nguy hiểm khi trực tiếp tác nghiệp tại vùng tâm bão. Cả ngày họ chỉ được ăn mì tôm và luôn trong tình trạng không có điện do cắt điện lưới cục bộ vì mưa bão.

"Người đẹp thời tiết" Quỳnh Hoa gồng mình tác nghiệp trong tâm bão, quay phóng sự bằng điện thoại và đèn pin - Ảnh 2.

Hậu trường ê-kíp của Quỳnh Hoa trú tạm trong nhà đang xây dở để gửi thông tin về Đài. Ảnh: FBNV

Ngay tối 8/9, khi bão Yagi đã đi qua, nhóm còn phải thức đến tận sáng để trực tiếp đi đến nhiều nơi thực hiện phóng sự về thiệt hại sau bão. Quỳnh Hoa cùng ê-kíp đã phải dùng điện thoại và đèn pin để xuống hiện trường thực hiện các thước phim phóng sự và gửi về Đài lúc 1h sáng để kịp thời lên sóng Thời sự.

Trong những ngày bão, hình ảnh Quỳnh Hoa mặc áo mưa, đội mũ cối, chân đi dép tổ ong… tác nghiệp trong tâm bão gây nhiều xúc động cho khán giả. Nhiều người gửi lời khen: "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi em ơi"; "Cô phóng viên dũng cảm"; "Thương và nể cô ấy"; "Thương em lắm Hoa ơi, em đã làm rất tốt"...

"Người đẹp thời tiết" Quỳnh Hoa gồng mình tác nghiệp trong tâm bão, quay phóng sự bằng điện thoại và đèn pin - Ảnh 3.

Để có được những thông tin chính xác và nhanh nhất về tình hình mưa bão, Quỳnh Hoa đã bất chấp hiểm nguy. Ảnh chụp màn hình

"Quỳnh Hoa thời tiết" có 7 năm gắn bó với Bản tin Thời tiết

Quỳnh Hoa sinh năm 1992 ở Bắc Giang, từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Cô là gương mặt quen thuộc của Bản tin Thời tiết và chương trình Chào buổi sáng. Cô đến với công việc dẫn chương trình truyền hình một cách rất tình cờ. Và cô từng phải trải qua 2 năm rèn luyện, học hỏi và phấn đấu tại Trung tâm truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai. Đồng hành với Bản tin thời tiết 7 năm, Quỳnh Hoa đã tạo được dấu ấn nhất định trong lòng khán giả. Cô cảm thấy hạnh phúc khi được khán giả nhận ra mỗi khi ra đường và gọi cô với nickname "Quỳnh Hoa thời tiết".

Tháng 1/2021, BTV Quỳnh Hoa được chuyển sang một vai trò mới đó là người dẫn chương trình chính của bản tin Chào buổi sáng. Ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Hoa đã gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam được 10 năm.

"Người đẹp thời tiết" Quỳnh Hoa gồng mình tác nghiệp trong tâm bão, quay phóng sự bằng điện thoại và đèn pin - Ảnh 4.

Quỳnh Hoa từng dẫn bản tin "Chào buổi sáng". Ảnh: FBNV

"Thời điểm đó, tôi nhận lời đề nghị từ lãnh đạo ban thời sự, muốn tôi thử sức với chương trình Chào buổi sáng. Lúc ấy, tôi cũng băn khoăn rằng, liệu đã đến lúc mình nên làm một điều gì khác hay chưa? Bởi tôi đã dẫn thời tiết được 7 năm rồi. Tôi cũng muốn làm mới mình, được làm những công việc để phát triển bản thân hơn và trưởng thành hơn trong nghề. Cơ duyên đến với tôi như vậy thôi, bắt đầu từ cuối năm ngoái với chương trình Chào buổi sáng. Đến nay cũng gần 1 năm rồi".

Đối với Quỳnh Hoa, thời gian 10 năm công tác ở Đài Truyền hình Việt Nam chưa phải là dài nếu so với các anh chị đi trước, tuy nhiên, quãng thời gian đó đã mang đến cho cô rất nhiều trải nghiệm. Cô đã có được những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp khi được làm công việc mình yêu thích và có rất nhiều đồng nghiệp thân thiết ở môi trường này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem