Bước chân lặng thầm của người cựu chiến binh

Thứ sáu, ngày 07/10/2022 13:24 PM (GMT+7)
Dân gian có câu thành ngữ “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” để chỉ những người bỏ công sức lo việc thiên hạ, làm việc công mà không hưởng quyền lợi gì... Nay trong cuộc sống hiện đại, tưởng những con người này đã thuộc về muôn năm cũ.
Bình luận 0

Như đã hẹn, những ngày đầu tháng 10, chúng tôi về ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang để được nghe câu chuyện kể về gương sáng của CCB Lê Quang Núi (tên thường gọi của ông là Bảy Núi). Đi cùng với chúng tôi là Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Thuận Hồ Văn Đấu.

Con đường dẫn vào xã được bê tông bằng phẳng, rộng thênh thang. Hai bên đường, cây cối, hoa tươi nở rộ, nhà cao tầng, nhà ngói khang trang mọc lên san sát. Những khung cảnh đẹp đẽ, yên ả và giàu sức sống ấy chính là thành quả của cả chặng đường xây dựng nông thôn mới. Trên đường đi, ông Hồ Văn Đấu cho biết: "Anh Bảy Núi là tấm gương sáng, nhiệt tình, tâm huyết với công việc và là điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, công sức của anh Bảy Núi là rất lớn.

Như cây cầu Vàm Kinh Tắc này là một minh chứng cho những đóng góp đó. Giờ đây, đi trên cây cầu bằng bê tông cốt thép ngay Vàm Kinh Tắc, thông thương tuyến lộ xã Vĩnh Bình Nam và xã Vĩnh Bình Bắc, ai cũng nhớ đến công sức của ông Núi. Cầu được xây vào năm 2018, trị giá 1,7 tỷ đồng, là nhờ ông đã tích cực đi vận động khắp nơi để xây cho bà con đi lại thuận tiện".

Câu chuyện ngắt quãng khi chúng tôi đến nhà CCB Lê Quang Núi. Xuất hiện trước mắt chúng tôi là ông lão đã ngoài 80 tuổi, thân hình nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, đôi mắt sáng và nụ cười hiền. Trò chuyện với chúng tôi, ông Bảy Núi cho biết, địa bàn xã Vĩnh Bình Nam có nhiều kênh rạch, đi lại khó khăn. Mặc dù địa phương đã đầu tư xây dựng cầu, đường giao thông nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của bà con.

Chứng kiến cảnh các cháu ngày ngày đến trường trong điều kiện đi lại khó khăn, có khi vì trơn trượt mà ướt hết sách vở hay quần áo lấm lem bùn đất khiến ông trăn trở. "Vốn bản tính bao đồng nên thấy cảnh vậy tôi không chịu được. Rồi những lần họp mặt đồng đội cũ, quen biết nhiều anh em trong và ngoài địa phương, tôi mới nghĩ hay mình đứng ra vận động họ chút ít kinh phí về xây dựng cầu để người dân đi lại thuận tiện. Bà con trong xóm có được cây cầu nối nhịp bờ vui. Tôi cũng vui lây", ông Bảy Núi vui vẻ nói.

Bước chân lặng thầm của người cựu chiến binh - Ảnh 1.

Cựu chiến binh Lê Quang Núi (ngoài cùng, bên trái) chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm với các hội viên cựu chiến binh ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận.

Từ lần đầu thành công đó, 7 năm qua, CCB Lê Quang Núi đã vận động xây được 2 cây cầu bằng thép, trong đó có 1 cây cầu bắc ngang Vàm Kinh Tắc, xã Vĩnh Bình Nam để thông thương tuyến lộ Vĩnh Bình Nam-Vĩnh Bình Bắc trị giá 1,7 tỷ đồng; 1 cây cầu trên tuyến lộ từ xã Vĩnh Bình Nam xuống Vàm Kinh Tắc trị giá 1,3 tỷ đồng. Ngoài xây cầu, ông còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà tình thương; làm đường nông thôn; hỗ trợ sách vở, xe đạp, học bổng... tặng các cháu học sinh nghèo và con hội viên CCB trong xã; vận động quà tết trao tặng hộ nghèo, cận nghèo, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn... Tổng số tiền vận động hơn 3,5 tỷ đồng.

Từ quân ngũ trở về địa phương, vốn tính cần cù, chịu khó, ông Bảy Núi ra sức lao động, sản xuất và nuôi dạy các con thành tài. Dù cuộc sống ổn định nhưng ông luôn trăn trở về những đồng đội còn nhiều khó khăn. Là Chi hội trưởng CCB ấp Hòa Thành, từ năm 2014, ông Bảy đã lãnh đạo chi hội hoạt động đi vào nền nếp và hướng dẫn tận tình để các hội viên thoát nghèo.

Điển hình như trường hợp ông Cao Hoàng Nguyên (69 tuổi), hội viên CCB ấp Hòa Thành là hộ nghèo do không có đất sản xuất, vợ thường xuyên ốm đau. Từ năm 2014 đến nay, được CCB Lê Quang Núi giúp đỡ bằng cách cho mượn vốn, chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm, trồng lúa, gia đình ông Nguyên đã thoát nghèo. "Thời bình rồi mà cuộc sống của hội viên CCB còn khó khăn thì trăn trở lắm chứ. Phải động viên, hay bằng cách này, cách khác để hội viên mình thoát nghèo bằng ý chí, nghị lực, như vậy mới xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", ông Núi chia sẻ.

Với những cống hiến tích cực trong tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới và làm tốt công tác xã hội, CCB Lê Quang Núi vinh dự được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2021; UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bằng khen vì đã có thành tích đột xuất, xuất sắc lao động, sản xuất, kinh doanh và đóng góp, giúp đỡ nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi (giai đoạn 2016-2021).

Thấy ông đã lớn tuổi, đi lại vất vả, các con cháu đều khuyên ông nên nghỉ ngơi, giữ sức khỏe nhưng ông vẫn như con ong cần mẫn, miệt mài với công việc chung. Ông tâm nguyện còn sức khỏe là còn cống hiến vì cộng đồng, bởi ở nơi này, nơi khác trên quê hương Vĩnh Thuận vẫn còn không ít những cảnh đời nghèo khó cần được giúp đỡ, có địa phương vẫn cần nhận được sự trợ giúp. Gắn bó với công tác an sinh xã hội ở địa phương nhiều năm liền, ông chẳng thể nhớ hết được những việc làm nhân ái của mình, chỉ biết rằng, khi nghe tin nơi này nơi kia, người này người kia có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ là ông lại hối hả đi vận động tài trợ để giúp đỡ họ.

Hơn 80 tuổi, nhưng CCB Lê Quang Núi vẫn khoe chân ông còn rắn rỏi, còn bước thoăn thoắt và còn sức ngồi trên chiếc xe máy cà tàng đi vận động xây cầu, làm đường thêm vài năm nữa. Công việc "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" tốn khá nhiều thời gian và rất vất vả nhưng không thể ngăn được lòng quyết tâm, bước chân không mệt mỏi của ông trong công tác nhân đạo. "Đi vận động khó khăn nhiều cái lắm, mình phải nói như thế nào cho người ta hiểu và tin. Vận động mấy năm trời mới đủ tiền để làm đường. Nhưng khi nhìn thấy cây cầu, con đường được hình thành, mỗi người dân được giúp đỡ... thì mọi vất vả, mệt nhọc đều tan biến", CCB Lê Quang Núi bộc bạch.

* Bài có sự biên tập ở title và sapo

THÚY AN - ANH SÁNG (Quân Đội Nhân Dân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem