Cầm đồ
-
Nhiều chân dài nước ngoài tới Hồng Kông làm việc vì cám dỗ tiền bạc nhưng họ nhanh chóng nhận ra thực tế không "trải toàn hoa hồng".
-
Dũng và Trung (ngụ Quảng Nam) đến tiệm cầm đồ vay tiền cá độ bóng đá. Do bị từ chối, hai nghi can này đã đâm chủ tiệm cầm đồ 4 nhát dẫn đến tử vong.
-
“Các đại gia sẵn sàng tặng tôi nhà, tặng tôi nhiều xe, tặng hàng hiệu, tặng rất nhiều tiền. Nhưng tôi không dám nhận nhà, không dám nhận xe, vì số tiền lớn quá tôi cũng sợ. Tôi có nhận từ họ những món hàng hiệu, một chút tiền…” là lời thú nhận của chân dài Hồng Quế khi nhìn lại quãng thời gian đánh mất mình.
-
Hết bị sếp đong đưa, cô gái lại bị đồng nghiệp nam gạ tình.
-
Thiết bị công nghệ đang thống trị cuộc sống của hầu hết chúng ta, đặc biệt là những cây viết công nghệ khiến họ cảm thấy mệt mỏi.
-
Mẫu nội y và những câu chuyện xoay quanh họ luôn là chủ đề thú vị mà chưa khi nào thỏa mãn sự tò mò của người hâm mộ.
-
“Với một người nghệ sĩ nếu luôn sống đúng với lương tâm, không ganh đua đấu đá, luôn biết học hỏi lắng nghe thì việc bước qua cám dỗ không quá khó”, Lê Nhung – giải Nhì phong cách thính phòng Sao mai 2017 chia sẻ với Dân Việt.
-
Thua và nợ tiền cá độ bóng đá qua mạng, 3 người bạn chí cốt rủ nhau làm giả bìa đỏ chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng. Trong đó, có 2 bìa đỏ đứng tên của mẹ mình cũng được các bị cáo làm giả lấy gần 2 tỷ đồng.
-
Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể, công an xác đinh bà chủ tiệm cầm đồ bị sát hại với 32 vết đâm trên khắp vùng bụng và ngực. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể bị sát hại do tư thù.
-
Hằng năm cứ vào mùa cày bừa (khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7 dương lịch), nông dân một số xã của huyện Kim Sơn (Ninh Bình) lại đổ ra đồng bắt cá trạch. Chỉ với những chiếc đó đơn giản đặt bẫy bắt loài da trơn này mà nhiều hộ dân ở địa phương này có thể "bỏ túi" tiền triệu mỗi ngày.