Cảm hứng từ giấc mơ Đặng Thùy Trâm

Thứ năm, ngày 20/02/2014 09:53 AM (GMT+7)
Từ những trang nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm “Đêm qua, tôi mơ thấy hòa bình” đã trở thành cảm hứng của Chương trình “Giai điệu Tự hào” phát sóng trên VTV1 vào 20 giờ ngày 22.2.
Bình luận 0
Hà Nội, năm 1966, nữ sinh viên y khoa Đặng Thùy Trâm xung phong vào công tác ở chiến trường B. Suốt 3 năm phục vụ tại Quảng Ngãi cho tới 2 ngày trước khi hy sinh 20.6.1970, chị đã viết đầy 2 tập nhật ký. Lấy tứ bắt nguồn từ cuốn nhật ký ấy, bản dịch tiếng Anh được mang tên “Last night I dreamed of peace” – Đêm qua, tôi mơ thấy hòa bình.

Ca sĩ Hồng Nhung thể hiện ca khúc “Mùa xuân đầu tiên”.
Ca sĩ Hồng Nhung thể hiện ca khúc “Mùa xuân đầu tiên”.

Giai điệu Tự hào cũng lấy lại tiêu đề này làm chủ đề cho số phát sóng thứ hai của mình. Những thước phim ghi lại ký ức lịch sử dân tộc và chặng đường âm nhạc trong thập kỷ 70 được phát lại. Sự khốc liệt của chiến tranh không chỉ hiển hiện ở hình ảnh Hà Nội đổ nát, máu thịt xương tan dưới mưa bom của pháo đài bay B52 nhưng vẫn kiên cường chiến đấu trong tiết mục “Hà Nội niềm tin và hy vọng” – Phan Nhân.

Sự khốc liệt của cuộc chiến còn khắc khoải, đau đáu trong tình yêu lứa đôi. Chia ly, nỗi nhớ, khát khao ngày đoàn tụ chỉ dám giấu kín, thổn thức trong những giấc mơ (“Đêm nay anh ở đâu” – Phan Huỳnh Điểu). Tin vui thắng trận từ khắp mọi miền, dự cảm về ngày thắng lợi không xa trong “Lá đỏ” nay đã vỡ òa ở “Đất nước trọn niềm vui”...

“Gần 40 năm, số lần biểu diễn “Tàu anh qua núi” của tôi đã lên tới mức cả ngàn lượt, tất nhiên là tôi vẫn thích hát theo phong cách cũ nhưng với riêng Giai điệu Tự hào, tôi xin nhường đất cho các ca sĩ trẻ, hãy hát ca khúc ấy theo một phong cách mới, hiện đại hơn mà theo các bạn như thế mới là hay, hợp thời”- NSND Thanh Hoa cho biết.

Nhận lấy sự tin cậy này của bà, ca sĩ Thu Minh và phong cách dance & dubstep sở trường là nơi “chọn mặt gửi vàng” của cả êkip Giai điệu Tự hào. Bước ra từ mô hình chuyến tàu Thống Nhất nối liền hai miền Bắc Nam, Thu Minh đã làm cả khán phòng bị thuyết phục hoàn toàn khi thể hiện ca khúc theo tiết tấu nhanh, dồn dập.

Nhìn những nụ cười và cả những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt hai hội đồng khán giả bình luận và khán giả tại hiện trường, có lẽ Giai điệu Tự hào đã làm được phần nào lời chia sẻ của nhà văn Trang Hạ: “Âm nhạc chỉ là cái cớ để con người yêu nhau nhiều hơn”.

Trong phần trình diễn “Đất nước trọn niềm vui” do NSƯT Đăng Dương và Thái Châu The Voice thể hiện, nhạc sĩ Quốc Trung- người hòa âm đã cố ý đặt cạnh chất hào sảng, thính phòng chuẩn mực cùng nét bụi bặm, gằn giọng đặc trưng của rock heavy metal để mang lại không khí hoàn toàn mới cho ca khúc.

Cũng là rock nhưng Tạ Quang Thắng cùng cây guitar của mình lại mang thế mạnh country vào tác phẩm “Lá đỏ”. Chiến tranh, bom rơi, đạn nổ, bước vào âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp chẳng hề tang thương...

Xen giữa những phá cách ấy, màu sắc âm nhạc chính thống được thể hiện tròn trịa, chuẩn mực qua tiếng hát của hai diva Mỹ Linh và Hồng Nhung. Cách hát dung dị, nhẹ nhàng như kể chuyện của “Bống Hồng” trong ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” đã khiến 2 khách mời bình luận là Hoa hậu Dương Thùy Linh và nhà văn Trang Hạ rơi lệ.

Ở thời kỳ đất nước chia lìa, sự sống – cái chết quá nỗi mong manh ấy, cụm từ “hòa bình” vẫn thường trực trong những giấc mơ bởi vậy mùa xuân khi đất nước hòa bình với người nhạc sĩ tài hoa Văn Cao, đó mới là mùa xuân đầu tiên trong lòng người. Cũng trong phần bình luận về ca khúc này, nhạc sĩ Thụy Kha – đồng nghiệp, cộng sự thân thiết của cố nhạc sĩ Văn Cao đã kể lại về số phận lưu lạc của ca khúc – khác nhiều dị bản đã đăng tải trên truyền thông từ trước tới nay.
Trúc Linh (Trúc Linh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem