Cặp đôi khánh kiệt vì chạy trốn khỏi hàng xóm “ác mộng”

My Lê - Mirror Thứ bảy, ngày 26/01/2019 17:25 PM (GMT+7)
Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi cứ tưởng êm đềm trôi qua cho đến khi gia đình hàng xóm khiến họ phải “bỏ của chạy lấy người”.
Bình luận 0

img

 Thomas Wallis và Stephen Cummins – cặp đôi phải chịu đựng các phiền toái do hàng xóm gây ra đến mức rời bỏ căn nhà đang ở để đi thuê khách sạn, nhà trọ ở.

Một cặp đôi người Anh Thomas Wallis và Stephen Cummins cho biết hai người đã phải chi trả số tiền lớn 2.000 bảng Anh chỉ để thoát khỏi những vị hàng xóm phiền toái càng xa càng tốt.

Từ chỗ có nhà ở, cặp đôi phải trải qua dịp lễ Giáng sinh và Năm mới ở nhà trọ. Quyết định rời nhà để trốn thoát khỏi hàng xóm vào đúng mùa lễ hội, hai người chỉ quay trở về căn nhà cũ khi không còn khả năng chi trả cho chi phí khách sạn, nhà trọ.

Cặp đôi đã từng có khoảng thời gian 7 năm chung sống hạnh phúc tại tổ ấm của 2 người ở khu vực Cardiff (xứ Wales). Mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ khi những người hàng xóm phiền toái xuất hiện và gây ảnh hưởng tiêu cực mỗi ngày đến cặp đôi. Giờ đây, họ tuyên bố quay lại căn nhà cũ là phương án cuối cùng mà họ nghĩ tới.

Người đàn ông tên Thomas, 51 tuổi, chia sẻ với tờ Wales Online rằng cặp đôi đã chung sống 7 năm êm đềm, yên bình dưới một mái nhà của cả hai, mọi chuyện đều tốt đẹp trước khi họ gặp vấn đề nghiêm trọng với các nhà hàng xóm sống xung quanh từ 2 năm trước.

Người đàn ông này miêu tả các hộ gia đình xung quanh là “nỗi ác mộng”. “Tiếng la hét, đập phá, cãi vã, đổ vỡ, mắng chửi ngày nào cũng xuất hiện. Tôi đã báo cáo với lực lượng cảnh sát địa phương hàng trăm lần” – Thomas than thở.

img

 Theo lời Thomas, hai người ngày nào cũng phải hứng chịu sự ồn ào, to tiếng khi gia đình hàng xóm bên cạnh thường xuyên la hét, cãi vã, đập phá đồ đạc.

Tháng 12 năm ngoái, khi mọi việc đã đi quá sức chịu đựng, cặp đôi quyết định họ không thể sống với mớ hỗn độn, ồn ào hàng xóm gây ra mỗi ngày thêm một ngày nào. Kể từ đó, họ rời bỏ ngôi nhà quen thuộc và trải qua cuộc sống ở các phòng khách sạn, phòng trọ khác nhau và thỉnh thoảng, đến ở nhờ nhà một người bạn để tiết kiệm.

Thomas cho biết thêm: “Chúng tôi đã sống ở ngoài trong vòng 6 tuần. Chúng tôi bỏ hết số tiền mình dành dụm cho việc thuê phòng ở khách sạn để có một giấc ngủ ngon nhưng việc này không thể duy trì lâu dài, hiện giờ chúng tôi đã không còn khả năng chi trả hóa đơn tiền phòng. Chúng tôi đã mất đến 2.000 bảng Anh cho việc này”.

“Chúng tôi đã đi đến cuối giới hạn của mình. Tất cả chuyện này thật ngớ ngẩn, nhẽ ra chúng tôi không phải trải qua việc này”- người đàn ông bức xúc.

Theo phát ngôn viên của Hội đồng Thành phố, một thông báo trục xuất đã được đưa ra và một viên cảnh sát cũng ghi nhận các trường hợp phàn nàn về tình trạng ầm ĩ do hàng xóm gây ra.

“Hành vi gây rối xã hội do các hộ hàng xóm gây ra là không thể chấp nhận được. Hội đồng thành phố sẽ làm việc chặt chẽ với những người bị ảnh hưởng để giải quyết vấn đề” – người này cho biết.

Cuồng sát cả nhà hàng xóm chỉ vì… tiếng chó sủa

Tức giận vì chú chó nhà ông Chen sủa liên tục không ngừng, Wang hùng hổ cầm dao sang nhà hàng xóm và tấn công loạn xạ......

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem