Quân đội Ukraine dội 'bão lửa' vào 2 đơn vị pháo binh Nga

Minh Nhật (theo AFP/Pravda) Thứ tư, ngày 10/05/2023 16:02 PM (GMT+7)
Lực lượng Phòng vệ Ukraine cho biết đã đẩy lùi 46 cuộc tấn công của Nga trong 24h qua. Họ cũng dội 'bão lửa' tấn công các cụm quân nhân, 2 đơn vị pháo binh đang ở vị trí khai hỏa cũng như hệ thống phòng không và trạm tác chiến điện tử của Nga.
Bình luận 0

Ukraine dội 'bão lửa' vào 2 đơn vị pháo binh Nga

Quân đội Ukraine dội 'bão lửa' vào 2 đơn vị pháo binh Nga - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh Pravda.

Theo Pravda, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 10/5 cho biết, trong ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 46 cuộc tấn công của Nga đồng thời tấn công các cụm quân nhân, hệ thống phòng không,trạm tác chiến điện tử (EW), bắn trúng 2 đơn vị pháo binh đang ở vị trí khai hỏa của Nga.

"Đối phương tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka, tiến hành 46 cuộc tấn công. Các trận chiến khốc liệt đang diễn ra để giành lấy các thành phố Bakhmut và Marinka", Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine nhấn mạnh.

Ukraine cáo buộc, trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã phóng 23 tên lửa và 43 cuộc không kích, khai hỏa 97 lần từ các hệ thống tên lửa đa bệ phóng. Họ đã sử dụng tên lửa các loại để tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine. Hầu hết các tên lửa đã bị quân phòng thủ Ukraine phá hủy, nhưng không may, vẫn có những tên lửa trúng mục tiêu. Đặc biệt, 5 tên lửa S-300 của Nga đã đánh trúng các thành phố Kupiansk, Sloviansk, Kramatorsk và Kostiantynivka.

Trong 24h qua, các lực lượng Nga tiếp tục tiến công mạnh mẽ trên mặt trận Bakhmut nhưng "án binh bất động" trên mặt trận Avdiivka.

Ở mặt trận Marinka, các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga gần thành phố Marinka. Trong khi đó, các lực lượng Nga đang ở thế phòng thủ trên mặt trận Zaporizhzhia và Kherson.

Trong khi đó, Lực lượng Không quân Ukraine đã thực hiện 8 cuộc không kích vào các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của Nga, cũng như 2 cuộc không kích vào các vị trí của hệ thống phòng không Nga.

Lực lượng phòng thủ Ukraine đã bắn hạ 6 UAV các loại của Nga, trong đó có 3 UAV Shahed.

Các đơn vị từ Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine đã tấn công một điểm chỉ huy, 4 nhóm quân nhân Nga, 2 đơn vị pháo binh tại các vị trí khai hỏa và một trạm tác chiến điện tử của Nga.

Thị trấn tiền tuyến Ukraine oằn mình gánh thêm các đợt oanh tạc dữ dội

Quân đội Ukraine dội 'bão lửa' vào 2 đơn vị pháo binh Nga - Ảnh 2.

Cư dân ngồi trong một nơi trú ẩn ở thị trấn Orikhiv, thuộc vùng Zaporizhzhia. Ảnh AFP

Ăn vội bữa trưa hàng ngày tại căng tin ở một nơi trú ẩn gần mặt trận phía nam của Ukraine, bà Galyna Peleshko cho biết, các cuộc oanh tạc bằng không quân và pháo binh của Nga đã tăng cường trong những tuần gần đây.

Chiến tuyến chỉ cách Orikhiv - quê hương của cụ bà 71 tuổi 7 km. Orikhiv là một khu định cư nhỏ, nơi chỉ còn khoảng 1.000 cư dân trong tổng dân số 15.000 người trước chiến tranh.

“Đêm qua tôi mất ngủ”, bà Peleshko nói khi vừa ăn xong bữa trưa gồm súp, thịt với một món ăn kèm và nước ép.

“Sau tiếng nổ đầu tiên, tôi chạy vội ra hành lang và ngay sau đó là hai tiếng nổ nữa vang lên”, bà Peleshko nói thêm.

Orikhiv nằm trên một vùng đồng bằng rộng lớn cách thành phố Zaporizhzhia khoảng 60km. Tiền tuyến ở đây hầu như không di chuyển kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.

Thị trấn đã bị pháo kích gần như trong suốt thời gian xung đột nổ ra nhưng các cuộc oanh tạc từ trên không thì chỉ bắt đầu gần đây hơn - khoảng ba tuần trước.

“Bây giờ họ đang thả bom từ máy bay. Ngay sau khi bạn nghe thấy tiếng máy bay, bạn nghe thấy tiếng nổ. Nếu trú ẩn kịp thì tốt, bạn có thể sống sót, cảm ơn Chúa”, bà Peleshko nói.

Nơi trú ẩn của bà Peleshko và nhiều người khác nằm trong tầng hầm của một trường học địa phương.

Người đến trú ẩn tại đây có thể dùng bữa, tắm rửa, giặt quần áo, sạc điện thoại, dùng wifi hay chỉ cần xem tivi trong hơi ấm.

Khoảng 80% ngôi nhà trong thị trấn đã bị phá hủy hoặc hư hại, theo tòa thị chính Orikhiv .

Thị trấn lỗ chỗ những hố bom.

“Thật buồn… Đôi khi tôi đi làm và thấy một ngôi nhà vẫn tồn tại vào buổi sáng nhưng khi tôi trở về khi an làm, ngôi nhà đã không còn ở đó nữa", ông Svitlana Romashko, 54 tuổi, một tình nguyện viên tại nơi trú ẩn cho biết.

Phó Thị trưởng Svitlana Mandrych cho biết, 40 cư dân đã thiệt mạng và 200 người bị thương kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

“Chúng tôi đang ở tiền tuyến, không có hệ thống phòng không ở đây. Chúng tôi nhìn thấy và nghe thấy không chỉ máy bay mà cả trực thăng. Điều đó thật đáng sợ", bà Mandrych nhấn mạnh và cho biết thêm rằng: “Chúng tôi đang hy vọng có một cuộc phản công để thị trấn của chúng tôi có thể ít bị đánh bom hơn".

Tại ngôi làng gần đó, làng Stepnogirsk, Thị trưởng Iryna Kondratyuk cho biết, bà chắc chắn cuộc tấn công sắp xảy ra và sẽ thành công.

“Chúng tôi đang chờ đợi và hy vọng rằng những kẻ xâm lược sẽ bị đẩy lùi ít nhất là tới biên giới Crimea”.

Khi được yêu cầu dự đoán thời gian cuộc phản công có thể bắt đầu, bà Kondratyuk trả lời: “Sớm thôi. Ít nhất, chúng tôi hy vọng như vậy”.

Ukraine trong nhiều tháng đã chuẩn bị một cuộc tấn công mùa xuân để giành lại lãnh thổ từ các lực lượng Nga.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, khu vực phía nam này sẽ là bối cảnh tiềm năng cho cuộc phản công của Ukraine. Một bước đột phá ở đây sẽ cho phép các lực lượng Ukraine chia cắt cây cầu trên bộ giữa miền đông Ukraine do Nga kiểm soát và bán đảo Crimea, bị Nga sáp nhập vào năm 2014.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem