Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Giới chơi cây cảnh tại Việt Nam từng xôn xao trước tác phẩm "Mộc thạch nghênh phong" của ông Bùi Văn Thái (Hoàng Mai, Hà Nội). Tác phẩm cây cảnh đã được tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là "Cây sanh ôm đá nghệ thuật lớn, cổ nhất châu Á" vào ngày 18/12/2010. Ảnh: Dân trí
Tuy nhiên, trên thực tế, tuổi thọ của cây cảnh còn cao hơn nhiều, bởi qua năm tháng cây cảnh biến dị nên việc xác định chính xác số tuổi rất khó khăn. Ảnh: Người đưa tin
Theo tiết lộ của chủ nhân, tác phẩm cây cảnh sanh cổ "Mộc thạch nghênh phong" có nguồn gốc từ một gia đình quý tộc, thời phong kiến. Ảnh: Dân Trí
Trải qua lịch sử hàng trăm năm, dấu tích của thời gian chính là sự tương giao hòa hợp, cây và đá nương tựa vào nhau trường tồn cùng thời gian. Ảnh: Người đưa tin
Phần thân chính chạy thành một dải kết bện thành mảng quyện vào đá, chỉ còn lại một phần rất nhỏ nổi ra bên ngoài. Ảnh: Người đưa tin
Rất có thể, ban đầu đây là cây cảnh sanh dùng để ký vào hòn non bộ. Lâu ngày, phần rễ đã phát triển dần và đến ngày nay gần như đã "nuốt trọn" hòn non bộ, thành cây sanh ôm đá nghệ thuật độc đáo. Ảnh: Người đưa tin
Từng có doanh nhân muốn đổi 8 lô đất ở Hà Nội lấy cây cảnh sanh cổ này nhưng ông Thái không đồng ý. Ảnh: Người đưa tin