Ngày 30.4.1975, trong đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn, có những người lính điện ảnh. Họ đã đồng hành với bộ đội, xông pha trên khắp mặt trận ở trong các chiến dịch từ Đà Nẵng, Huế, Buôn Ma Thuột tới Bình Phước. Đạo diễn, NSND Đặng Xuân Hải – nguyên Giám đốc Điện ảnh Quân đội kể lại hành trình tiến vào Sài Gòn mùa xuân năm 1975.
Giờ thì nhiều người trong và ngoài nước không chỉ biết đến địa đạo Củ Chi (TP.HCM) là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất mà còn là điểm du lịch ngầm hấp dẫn nhất thế giới.
Đó là nhận định của Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Bộ Công an khi trao đổi với NTNN về chiến thắng lịch sử 30.4 hào hùng của dân tộc.
"Điều tiếc nuối nhất của tôi là trong các trận đánh, với vai trò là cán bộ chỉ huy mình còn nhiều khiếm khuyết, để cho đồng chí đồng đội hy sinh nhiều quá" - Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu 1; người đã dẫn độ Tổng thống Dương Văn Minh, từ Dinh Độc lập tới Đài phát thanh Sài Gòn để tuyên bố đầu hàng vô điều kiện - chia sẻ với phóng viên Dân Việt.
Trong trận này, phi đội bay của QĐNDVN đã đánh bom phá hủy 26 máy bay địch, trong đó có 24 chiếc A-37 khiến Sân bay Tân Sơn Nhất bị tê liệt hoàn toàn, phá tan âm mưu tử thủ bằng "nhuộm máu Sài Gòn" của quân đội Mỹ.