Chiếu chèo thôn lo việc xã hội

Khắc Duẩn Thứ ba, ngày 30/09/2014 10:00 AM (GMT+7)
Chỉ là một chiếu chèo thôn, nhưng bằng sự nhiệt tình của mình, các nghệ sĩ nông dân ở thôn Ô Mễ 2  (xã Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình) suốt 6 năm nay đã tích cực tham gia vào công tác xã hội, dùng nghệ thuật làm vũ khí tuyên chiến với tệ nạn xã hội. 
Bình luận 0

Những người “vác tù và”

Hoạt cảnh chèo cây nhà lá vườn đầu tiên mang tên “Tìm lại niềm tin” với nội dung tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình biểu diễn giữa sân làng được bà con trong thôn vô cùng thích thú đón nhận. Những tiếng vỗ tay giòn giã, ánh mắt tiếc nuối của người dân khi kết thúc buổi biểu diễn là nguồn động viên lớn lao để Câu lạc bộ (CLB) Chèo duy trì, phát triển mạnh mẽ đến ngày hôm nay – bà Phạm Thị Mỵ-chủ nhiệm CLB Chèo thôn Ô Mễ 2 chia sẻ.

Năm 2008, khi mới thành lập, CLB chỉ có 6 thành viên là chị em phụ nữ chân lấm tay bùn yêu văn nghệ. Chủ nhiệm CLB, người khởi xướng là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn - bà Phạm Thị Mỵ. Những phụ nữ lam lũ tảo tần ấy tập trung nhau lại với mong mỏi giản dị, đó là mang lời ca tiếng hát tuyên truyền vận động về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và thu hút chị em tham gia sinh hoạt hội.

Từ những buổi đầu với vô vàn thiếu thốn, bà Mỵ bỏ tiền túi ra mua những chiếc quần sa tanh, áo bà ba, khăn múa... đến bây giờ, thành viên CLB vẫn tự đóng tiền để duy trì hoạt động. Quá nửa số trang phục, nhạc cụ đều do chính thành viên tiết kiệm sắm sửa. Có những cuộc họp mời CLB tới biểu diễn, cuối buổi, hội nghị cảm ơn cả đoàn bằng 200-300 nghìn tiền bồi dưỡng, mỗi người cầm đôi ba chục nghìn ra về mà không khỏi chạnh lòng. Thế nhưng lần sau họ vẫn sẵn sàng đi diễn để thỏa cái đam mê ca hát, mong góp chút công vào việc tuyên truyền dân số quê nhà và làm phong phú đời sống tinh thần cho bà con.

Để mở rộng thành viên và đa dạng hoạt động CLB, biết về ai có năng khiếu âm nhạc, bà Mỵ đến tận nhà để vận động họ tham gia. Có người không muốn theo cái nghề ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhưng cũng có không ít thành viên đã bị cảm hóa bởi sự nhiệt tình, lăn xả chẳng tiếc công tiếc sức của bà Mỵ mà đăng ký tham gia. Khi hiểu tâm tư của bà Mỵ và mong muốn của CLB, có những người dù quá nửa đời người hoạt động trong đội văn nghệ như các ông Muôn, bác Điệp đã nhiệt tình ủng hộ CLB bằng những tiếng đàn tam, đàn bầu, tập luyện cho thành viên về các làn điệu chèo truyền thống... Bác Điệp - người chơi đàn bầu cho CLB bộc bạch: “Tôi tham gia CLB chẳng vì đồng tiền thù lao ít ỏi mỗi lần được mời đi biểu diễn mà vì niềm đam mê với bộ môn chèo của quê lúa. Tôi cũng chỉ mong được góp chút gì đó để giữ gìn nét văn hóa cổ truyền của quê mình và giáo dục cho con cháu ý thức sinh đẻ có kế hoạch...”.

Tiếng lành đồn xa

Mừng nhất là con cháu của các thành viên CLB không chỉ động viên ông bà, bố mẹ tham gia, mà nếu ai có năng khiếu và đam mê cũng tự nguyện theo đội. Như con gái bác Điệp hay vợ chồng chị Phạm Thị Hằng là cháu của bà Mỵ, ngày đi làm công nhân vất vả nhưng tối tối vẫn đều đặn đến CLB luyện tập hát chèo. Thêm người, thêm ý tưởng, CLB bắt đầu sáng tác và dựng được nhiều vở, tiểu phẩm chèo đặc sắc.

Tiếng lành đồn xa, CLB được xã, rồi huyện mời biểu diễn. Những tiểu phẩm “Niềm vui chiến thắng” diễn ở huyện dịp kỷ niệm 35 năm giải phóng Sài Gòn, đến “Niềm vui đến với tuổi già”, và nhiều làn điệu chèo mượt mà được xướng lên trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp huyện. Dù nội dung các vở chèo, tiểu phẩm đề cập đến nhiều mặt của cuộc sống, song phần lớn vẫn tập trung vào tuyên truyền pháp lệnh dân số, việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tiêu biểu như hoạt cảnh chèo “Đi tìm hạnh phúc” đoạt giải Nhất huyện và giải xuất sắc của tỉnh Thái Bình trong liên hoan các đội tuyên truyền viên dân số vừa qua.

Nhìn CLB Chèo Ô Mễ 2 với 14 thành viên biểu diễn, luyện tập, người lớn tuổi nhất gần 70, thành viên trẻ nhất là 30, ai cũng mừng vì sức hút của CLB đối với người dân thôn quê. Điều đặc biệt là tất cả những “cây” văn nghệ không chuyên ấy đã duy trì được một CLB với đầy đủ các thành phần rất “chuyên nghiệp” như đạo diễn, người viết kịch bản, nhạc công, diễn viên. Và vai trò của họ với đời sống văn hóa tinh thần của thôn, xã, thậm chí cả huyện là không thể phủ nhận.

  Chúng tôi đến thăm CLB Chèo Ô Mễ 2 đang tập tiểu phẩm “Chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tiếng đàn tam réo rắt, tiếng trống chèo rộn rã, dân làng  háo hức kéo nhau đến xem. Chúng tôi chợt nghĩ giá có tổ chức, đơn vị nào giúp các thành viên CLB bớt gánh nặng mưu sinh để tâm huyết vào việc làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân nông thôn nơi đây thì tốt biết bao. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem