Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao quà cho các hội viên, nông dân nghèo, khó khăn ở xã Đông Trà.
Trong số các hội viên, nông dân được nhận quà lần này, chúng tôi ghi nhận thấy nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn như của bà Phạm Thị Mười 70 tuổi ở xã Đông Trà, huyện Tiền Hải.
Dù tuổi đã cao đi viện liên tục, không có trợ cấp, bà Mười vẫn phải ngược xuôi bòn từng mớ rau, củ khoai bán ở chợ xã kiếm từng đồng để nuôi 3 cháu nhỏ. Có cháu nội do bố mất sớm, mẹ đi bước nữa nên về ở với bà từ khi mới sinh ra.
Bà Mười chỉ biết trông vào mấy sào ruộng cấy nhưng đồng chua, nước mặn. Một năm chỉ cấy được 2 vụ lúa, tuổi già không làm được nhiều nên bà phải thuê máy, người cấy, thu hoạch... Có thời điểm vào mùa, chưa thu lúa mang thóc về đã có người đến bắt nợ.
"Cháu còn nhỏ quá, có ngày chúng đòi có sữa uống mà tôi không có tiền để mua, đau xót lắm",bà Mười nói trong nước mắt.
Ngày 21/1 được nhận quà của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao tặng, bà Mười càng xúc động hơn. "Dịp cận Tết càng khó khăn, thiếu thốn nhiều hơn. Nay được nhận quà của trung ương tôi vui quá. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các doanh nghiệp luôn quan tâm kịp thời, chia sẻ với người người chúng tôi. Món quà quý này sẽ giúp chúng tôi ăn Tết ấm cúng, tự tin hơn", bà Mười nói.