Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bạc Liêu tử vong: Án mạng từ lời hỏi thăm

Chúc Ly - Hoàng Hạnh Thứ năm, ngày 16/06/2016 06:21 AM (GMT+7)
Sau 15 ngày dù được các y bác sĩ tận tình điều trị do bị kẻ ngáo đá chém dã man, khoảng 7 giờ 35 phút ngày 15.6, ông Nguyễn Hoàng Quân (52 tuổi) - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã tử vong khiến gia đình, bạn bè bàng hoàng, sửng sốt.
Bình luận 0

Trước đó, rạng sáng ngày 1.6, khi đi tập thể dục đến gần cầu Tôn Đức Thắng ở phường 5, TP.Bạc Liêu ông Quân thấy Trần Văn Trường (25 tuổi, ngụ phường 5, TP.Bạc Liêu) ngồi gục bên vệ đường, trên người lấm lem bùn đất nên đến hỏi thăm. Sau lời hỏi thăm, ông Quân bất ngờ bị Trường dùng dao tự chế đâm, chém dã man dẫn đến bị trọng thương rất nặng.

img

Hiện trường nơi ông Quân bị chém (ảnh lớn). Trần Văn Trường – đối tượng chém ông Quân (ảnh nhỏ).  Ảnh: C.L

Sau khi vô cớ chém người, “con nghiện” Trường liền rời khỏi hiện trường, còn ông Quân được người dân phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau gần 1 giờ gây án, công an đã bắt giữ được đối tượng Trường khi đang lẩn trốn ở một chòi tôm. Tại cơ quan điều tra, Trường khai không có mâu thuẫn gì với ông Quân. Thời điểm chém nạn nhân, Trường có biểu hiện ngáo đá.

Do vết thương quá nặng, ông Quân được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Đến ngày 11.6, sức khỏe ông Quân dần phục hồi và được gia đình đưa về bệnh viện tỉnh điều trị cho tiện việc chăm sóc.

Liên quan đến cái chết của ông Quân, đại tá Ngô Thành Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Cơ quan pháp y đã khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của ông Quân. Chúng tôi sẽ giám định tỷ lệ thương tích theo hồ sơ bệnh án của nạn nhân để xử lý theo pháp luật”.

Tuy nhiên, theo người nhà ông Quân, khoảng 7 giờ ngày 15.6, sau khi ông Quân đi tiểu tiện thì than mệt, sức khỏe tiến triển xấu dần, yếu ớt, toàn thân tím tái rồi bất tỉnh. Mặc dù Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã huy động nhiều bác sĩ giỏi, áp dụng nhiều giải pháp cứu chữa, nhưng ông Quân vẫn không qua khỏi.

“Trong mối quan hệ với anh em trong và ngoài cơ quan, anh Quân luôn được mọi người yêu mến, từ chòm xóm đến anh em ban, ngành của thành phố. Từ lúc sáng cùng ngày, đến lúc anh Quân xảy ra chuyện thì đã có nhiều anh em của Hội túc trực tại bệnh viện và bây giờ là ở nhà anh để phụ giúp gia đình. Thi thể của anh Quân sẽ được chôn cất tại nghĩa trang Từ Trần ở TP.Bạc Liêu, lễ động quan vào lúc 13 giờ ngày 20.6 (16.5 âm lịch)” - ông Ngô Tất Hoàn – Phó Chủ tịch Hội ND TP.Bạc Liêu bùi ngùi cho biết.

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Hồ Thanh Thủy - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bạc Liêu, ngậm ngùi: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc và gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Quân. Trong quá trình công tác, anh Quân luôn được mọi người tín nhiệm và yêu thương, toàn thể cơ quan Hội ND tỉnh Bạc Liêu sẽ đến viếng anh Quân để chia sẻ vơi bớt nỗi đau cùng gia đình”.

Được biết, ông Quân giữ chức Chủ tịch Hội ND TP.Bạc Liêu vào năm 2011 (trước đó ông là Trưởng phòng Kinh tế TP.Bạc Liêu). Trong quá trình công tác tại Hội ND TP.Bạc Liêu, ông Quân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2005-2009) vào năm 2010 và bằng khen của T.Ư Hội ND Việt Nam năm 2013.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Trường về hành vi cố ý gây thương tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem