Chung kết 2 Got Talent: “Nín thở” xem các tài năng đột phá

Chủ nhật, ngày 29/04/2012 21:59 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hội tụ nhiều ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân trong một bảng thi gay cấn nhất Vietnam’s Got Talent, tập chung kết 2 tối 29.4 đã cống hiến những phần trình diễn chất lượng.
Bình luận 0

Không mấy đa dạng về thể loại khi quy tụ 5 tiết mục ca hát và 2 tiết mục nhảy, nhưng do có sự xuất hiện của những thí sinh có lượng fan “khủng” nên tập chung kết Vietnam’s Got Talent phát sóng tối Chủ nhật, 29.4 vẫn vô cùng hấp dẫn người xem. Cả 7 tiết mục đều cho thấy những sáng tạo và nỗ lực của các thí sinh để mang đến sự đột phá.

img
 

Nhóm Mộc: Không còn “mộc” mà rất “tinh vi”

img
Ảnh: Thanh Niên

Mở màn tập chung kết 2, những chàng trai và cô gái xuất thân từ đội văn nghệ của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) trong Nhóm Mộc đã thổi một luồng sinh khí mới mẻ vào “Dệt tầm gai” kết hợp với “Nằm nghiêng” khi hát hai ca khúc này theo thể loại acapella đầy sáng tạo, trẻ trung. Sau liên khúc “Xích lô” và “Taxi” từng rất thành công tại vòng bán kết, Nhóm Mộc tiếp tục chứng minh tư duy âm nhạc khá thẩm mỹ của mình khi cover lại hai ca khúc mang âm hưởng dân ca đương đại theo cách thể hiện của acapella.

NSƯT Thành Lộc đã phải “nổi hết cả gai ốc” bởi giọng hát được anh ghi nhận là “rất đẹp, rất tuyệt vời” và không còn “mộc” mà rất “tinh vi”. Người mẫu, MC Thúy Hạnh khẳng định Mộc sẽ không lẫn vào đâu trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Về phía nhạc sĩ Huy Tuấn, anh đánh giá cao Mộc ở chỗ họ đã có một sự chuyên nghiệp khi “trình diễn mộc mạc bằng chính giọng hát của mình”. Theo vị giám khảo khó tính này, nhiều ca sĩ chuyên nghiệp sẽ phải hâm mộ Mộc vì những ca sĩ đó còn không có được khả năng hát live tốt như các thành viên của Mộc.

Dương Mạnh Hòa: Màn trình diễn hoàn hảo

img
Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong bộ trang phục công sở hàng ngày, chàng nhân viên ngân hàng sở hữu kỹ thuật tốt nhất về popping của Vietnam’s Got Talent mùa này đã mang đến một phần trình diễn mà giám khảo Thúy Hạnh đã phải dành hai chữ “hoàn hảo” để đánh giá.

So với vòng bán kết, bài diễn lần này của Hòa đã tập trung khai thác kỹ hơn những kỹ thuật popping thay vì kể câu chuyện và đã mang lại một hiệu ứng tốt. Mặc dù cùng diễn với Hòa còn có sự hỗ trợ của một người bạn thân có cùng niềm đam mê popping với anh, nhưng sự xuất hiện của người bạn này không hề làm lu mờ phần thể hiện của thí sinh Vietnam’s Got Talent mà đã hỗ trợ giúp tiết mục thêm hoàn hảo.

Nhạc sĩ Huy Tuấn thú nhận rằng anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi những động tác popping của Hòa. Thậm chí, NSƯT Thành Lộc còn cho rằng phần trình diễn của Dương Mạnh Hòa rất “sexy”.

Vũ Đình Tri Giao: Giọng hát ngọt ngào, vừa vặn

img
Ảnh: Thanh Niên

Chọn một ca khúc nước ngoài về mẹ để mang đến sân khấu Vietnam’s Got Talent, cô bé nhút nhát sở hữu giọng hát thiên thần Vũ Đình Tri Giao vẫn tiếp tục chiếm được tình cảm của người xem bằng sự trong sáng, ngọt ngào và đầy cảm xúc khi cất lời ca.

Không bị quá sức như khi chọn “When you believe” lần trước, ca khúc mà Tri Giao chọn tại vòng chung kết được đánh giá là hay, vừa sức đối với một cô bé 9 tuổi. Tuy nhiên, theo giám khảo Thúy Hạnh, giọng hát của Tri Giao vẫn còn để lộ một số nhược điểm. Hai vị giám khảo còn lại cũng chỉ dành cho tiết mục này những lời nhận xét ngắn gọn có tính chất khích lệ.

Nguyễn Hương Thảo: Giọng ca nhạc kịch “trên cả hoàn hảo”

img
Ảnh: Thanh Niên

Tiếp tục đưa khán giả đến với thế giới của nhạc kịch, cô gái khoa học Nguyễn Hương Thảo lần này đã chọn một ca khúc khá vui nhộn và có nhiều đất để diễn so với những nhân vật mà cô đã hoá thân trước đó. Phải trình diễn live với một dàn nhạc dây trong một ca khúc không chỉ có hát mà còn có những đoạn thoại, việc khớp nhạc là một trong những thách thức mà Hương Thảo đã xuất sắc vượt qua.

Nói về “giọng hát đặc sản” này, nhạc sĩ Huy Tuấn đã phải thốt lên rằng: “Tiết mục của em rất ngon”. Vị nhạc sĩ khó tính đánh giá cao Hương Thảo ở khả năng vừa hát vừa diễn mà vẫn khớp với dàn nhạc rất nhuần nhuyễn, ngọt ngào, giúp khán giả Việt Nam biết được về nhạc kịch Broadway.

Giám khảo Thúy Hạnh cho rằng phần trình diễn của Hương Thảo không chỉ là đặc sản riêng của Vietnam’s Got Talent mà là “đặc sản” cả trong showbiz hiện nay. Không khỏi bất ngờ về một “nghệ sĩ không chuyên nghiệp mà biểu diễn như một nghệ sĩ chuyên nghiệp”, NSƯT Thành Lộc đã dành tặng giọng hát của Hương Thảo một cụm từ, đó là “trên cả hoàn hảo”.

Nhóm Gia Đình Bong Bóng: Nên đổi thành Gia Đình Bom Bom

img
Ảnh: Thanh Niên

Thổi vào tiết mục trình diễn parkour một phong cách mới mang tính giải trí cao, nhóm Gia Đình Bong Bóng gồm 11 thành viên đến từ Hải Phòng tiếp tục chinh phục người xem bằng những động tác kỹ thuật mới lạ, ý tưởng độc đáo, gây ấn tượng mạnh.

Ở tiết mục này, giám khảo Thành Lộc đánh giá bên cạnh “phần nhìn vẫn thích” thì nhóm đã không bỏ quên điểm mạnh là sự hài hước, khiến các phần kết hợp với nhau rất ngọt. Nhạc sĩ Huy Tuấn còn gợi ý nhóm nên “đổi tên Gia Đình Bong Bóng bằng Gia Đình Bom Bom” vì lần nào sự xuất hiện của nhóm cũng mang đến sự bùng nổ, mạnh mẽ và duyên dáng. Còn Thúy Hạnh thì bày tỏ khâm phục đối với sự gan dạ của các thành viên trong nhóm khi thể hiện những động tác nhanh, mạnh và khá nguy hiểm để đưa được môn thể thao đường phố lên sân khấu một cách thành công.

Võ Trọng Phúc: Còn thiếu đột phá?

img
Ảnh: Tuổi Trẻ

Xác định ở vòng thi này sẽ “chơi” nhiều hơn “thi”, Võ Trọng Phúc đã vượt qua được áp lực của thành công mà ca khúc “Home” từ vòng loại sân khấu từng mang lại cho anh, để hát bằng tất cả sự say mê và tâm trạng thoải mái. Muốn thay đổi màu sắc để tạo nên sự mới mẻ, Võ Trọng Phúc đã chọn thể hiện "The more I drink" - một bài hát country nhưng giai điệu và nội dung vui tươi hơn hai ca khúc lần trước.

Cách chọn bài này ngoài giám khảo Thúy Hạnh vẫn tiếp tục dành cho Phúc sự ủng hộ tuyệt đối thì nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ rằng anh vẫn chờ đợi một sự đột phá nhiều hơn thay vì một “giải pháp an toàn”, mặc dù vẫn đánh giá cao sự chuyên nghiệp trong phần trình diễn của Phúc. Còn NSƯT Thành Lộc cũng cho biết anh vẫn muốn được “nghe Phúc tỉ tê với cây đàn guitar nhiều hơn”.

Nguyễn Phương Anh: Cô bé “xương thủy tinh” thành cô tiên bé nhỏ

img
Ảnh: Tuổi Trẻ

Hóa thân thành một cô tiên bé nhỏ ban phép màu cho mọi người, cô bé “xương thủy tinh” đã xuất hiện trong một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ khi hát “The edge of glory” của Lady Gaga đầy bùng nổ, với sự kết hợp cùng vũ đạo và hoạt cảnh.

NSƯT Thành Lộc đánh giá cao sự chọn bài của Phương Anh khi luôn mang đến những thông điệp khiến cho người nghe thấy cuộc đời rất đẹp, thổi vào đó một luồng ánh sáng mới. Bị chinh phục hoàn toàn bởi tinh thần và “cái hồn” của Phương Anh khi nhập tâm vào bài hát thể hiện qua từng ánh mắt, câu hát, các giám khảo đã hoàn toàn bị chinh phục bởi phần thể hiện của Phương Anh và bỏ qua những nhận xét chi tiết về giọng ca.Hóa thân thành một cô tiên bé nhỏ ban phép màu cho mọi người, cô bé “xương thủy tinh” đã xuất hiện trong một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ khi hát “The edge of glory” của Lady Gaga đầy bùng nổ, với sự kết hợp cùng vũ đạo và hoạt cảnh.

Từng chia sẻ ngay trước phần thi này rằng “ước mơ lớn nhất là thể hiện bản thân và được công nhận”, có thể chắc chắn rằng Phương Anh đã tiếp tục được công nhận trong trái tim của tất cả mọi người.

Khép lại hai tập chung kết này, 4 tiết mục xuất sắc nhất của Vietnam’s Got Talent sẽ được xướng tên trong đêm Gala chung kết cuối cùng được phát sóng trực tiếp vào tối Chủ nhật 6.5. Cũng tại đêm Gala chung kết, chủ nhân của giải thưởng cao nhất 400 triệu đồng của cuộc thi sẽ chính thức lộ diện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem