Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Có mặt tại chùa Bích Động (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), phóng viên Dân Việt cảm nhận được sự tĩnh mịch, thư thái, yên bình. Mọi thứ nơi đây đều trong trẻo, mát lành, phảng phất nét trầm tư thêm vào đó là một chút uy nghiêm, huyền bí.
Clip: Cây cổ thụ-cây mít thế kỷ (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) thu hút du khách tham quan mỗi ngày.
Quan sát, tại khuôn viên chùa Bích Động có rất nhiều loại cây cổ thụ như: Cây hồng tổ, cây thị, cây ổi…có tuổi thọ hàng trăm năm. Đặc biệt, bên cạnh chùa Hạ có một cây cổ thụ được đặt bảng tên là "cây mít thế kỷ" khoảng 300 năm tuổi.
Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, Ni sư Thích Đàm Thọ-Chủ trì chùa Bích Động kể: "Chùa Bích Động có khoảng 600 năm nay, chùa được xây dựng theo kiểu chữ "Tam" Hán tự, ba toà không liền nhau, tam cấp dọc theo sườn núi, dựa vào thế núi từ thấp lên cao thành 3 ngôi chùa riêng biệt: Hạ, Trung và Thượng".
Nói về cây mít thế kỷ, Ni sư Thích Đàm Thọ cho biết: "Cây mít này có khoảng 300 năm, giống mít dai, khi ra quả xếp hình giống như cái dĩa, quả chín thơm ngon có vị giòn, rất ngọt".
Theo Ni sư Thích Đàm Thọ, cách đây 10 năm, cây mít thế kỷ đột nhiên chuyển sang khô héo và phải tốn rất nhiều công sức, tiền của đi tìm mua thuốc, bón phân…cây mới hồi phục. Hiện cây mít thế kỷ đã mọc thêm một số nhánh ở sát gốc, còn thân chính nay đã chết.
Cây mít thế kỷ mỗi khi ra hoa thường mọc trên những cuống ngắn, có màu vàng xanh. Lá cây mít thế kỷ là dạng lá đơn, phiến lá tương đối dày, dài khoảng 8-15cm.
Các lá mít thường mọc đối nhau, nổi gân rõ ràng. Mặt ở trên có màu xanh đậm hơn mặt dưới, lá chuyển sang màu nâu vàng khi già. Hiện cây mít thế kể ở chùa Bích Động cao khoảng 5m, thân cành xù xì, phủ lên đó là lớp rêu xanh, tạo nên một cảnh quan cổ kính.
Được biết, cây mít thế kỷ tại chùa Bích Động trước kia mỗi năm ra cả trăm quả, vỏ mít sần sùi và có gai nhỏ bao bọc. Khi quả mít chín tỏa mùi rất thêm, bên trong có nhiều múi vàng vị ngọt, ăn dai giòn sần sật.