Chuyện về chàng trai sinh năm 1988 làm “sống lại” tiếng cồng chiêng

Lê San Thứ hai, ngày 28/11/2016 06:38 AM (GMT+7)
Bằng tình yêu với âm nhạc truyền thống của người Ba Na, chàng trai trẻ sinh năm 1988, Kaly Tran ở làng Kon Klor, phường Thắng Lợi, TP.Kon Tum (Kon Tum) đã lập ra một ban nhạc để người già, người trẻ có thể sống lại những ngày tiếng cồng chiêng, tiếng đàn vang rộn rã khắp buôn làng.
Bình luận 0

img

Ban nhạc tập hợp được các thành viên từ già đến trẻ.

img

Kaly Tran là trung tâm của ban nhạc, anh kết nối mọi người với nhau và khơi dậy tình yêu với âm nhạc Tây Nguyên. 

img

Kaly Tran tự mình chế tác các nhạc cụ và dạy lại cho mọi người.

“Thời ông bà mình, người Ba Na thiếu ăn nhưng trong nhà ai cũng có đàn T'rưng, có một bộ chiêng, có k’long put... Ngày làng ăn lúa mới hay dịp lễ lạt, người làng chơi đàn và uống rượu cần đến nghiêng ngả. Nay về làng, nhạc cụ bị vứt chỏng chơ, cồng chiêng cũng chẳng thấy mấy ai đánh. Giới trẻ bị cuốn theo dòng nhạc thị trường. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến văn hóa của dân tộc. Mình lập ra nhóm nhạc để khơi dậy nhiệt huyết từ những ngày xưa” – Kaly chia sẻ.

img

Ngày nào không được chơi nhạc, anh A Bế, thành viên ban nhạc lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

img

Các cô gái Ba Na múa xoang  ngẫu hứng theo tiết tấu âm nhạc. 

Cứ đều đặn như vậy, hàng đêm nhóm của Kaly đều trình diễn cho bà con xem. Dần dần mọi người bắt đầu thấy được đam mê và tâm huyết với nghệ thuật truyền thống dân tộc Ba Na. Hiện số lượng người tham gia tăng lên đến hơn 120 người. Những người nông dân trước đây chỉ biết chăm chỉ một nắng hai sương trên nương rẫy, giờ đây có thêm niềm vui mỗi tối là trình diễn những bài hát, điệu nhảy mộc mạc và rực lửa của người Ba Na. 

img

Rất nhiều người trẻ nhờ Kaly Tran mà bắt đầu đam mê với âm nhạc truyền thống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem