![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2010/images/2010-08-03/co%20gai%20doi%20mu%20noi%20xam%20-%20nhtt%20(9).jpg) |
Cảnh trong vở "Cô gái đội mũ nồi xám". |
Giữa bộn bề gian khó của đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, đang cần hàn gắn và kiến thiết, những suy nghĩ viển vông, phi thực tế trở nên lạc lõng. Những mầm mống hưởng lạc, thoả mãn cá nhân hay một nhóm "dị biệt" cũng trở nên "vô duyên" trong một xã hội gian khó cần phải chuyển mình.
Và con đường của tình yêu, đi giữa một bên là vẻ đẹp của một đời sống cần lao, trung thực và biết hy vọng, một bên là sự ích kỷ và bạc nhược, hãy biết chọn đúng hướng... Những tâm sự này của nhà viết kịch đến nay chưa cũ, "Cô gái đội mũ nồi xám" được coi là "kịch mẫu", vẫn được dàn dựng trong nhà trường và nhiều đoàn nghệ thuật.
Tối 3-8, "Cô gái đội mũ nồi xám" tái hiện trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ VN do NSƯT Anh Tú đạo diễn, nghệ sĩ Như Lai biên đạo hình thể. Thiết kế mỹ thuật do người bạn thân của kịch tác gia Lưu Quang Vũ - NSND Doãn Châu thực hiện. Trâm - nhân vật chính trong “Cô gái đội mũ nồi xám” sẽ do Hoài Thu - diễn viên tài năng và xinh đẹp một thời của Nhà hát Chèo Thái Bình, thủ vai.
Hoàng Thi
Vui lòng nhập nội dung bình luận.