Cô gái làm mẹ từ thuở 12 kể về khoảng đời chìm trong rượu, ma túy

Phương Đăng (theo The Sun) Thứ ba, ngày 14/02/2017 20:00 PM (GMT+7)
Sau khi trải qua chuỗi bi kịch bị cưỡng hiếp rồi mang thai và sinh con khi mới 12 tuổi, cô gái trẻ từng tuyệt vọng đến mức vứt bỏ bản thân, sống buông thả, mặc cuộc đời chìm đắm trong rượu và ma túy.
Bình luận 0

img

Ảnh trái: bà mẹ trẻ nhất nước Anh Tressa Middleton và vị hôn phu hiện tại. Ảnh phải Middleton cho con gái đầu lòng uống sữa.

Theo The Sun, Tressa Middleton, bà mẹ trẻ nhất nước Anh lần đầu tiên mang thai khi mới 11 tuổi sau khi bị người anh trai cưỡng hiếp. Middleton sinh con gái đầu lòng ở tuổi 12 năm 2006 và đứa trẻ sau đó bị đem cho, trở thành con nuôi năm 2008.

Sau đó, năm 2012, Middleton lại chịu thêm nỗi đau mất mẹ, bà Tracey, người đã luôn ở bên cạnh, động viên và kích lệ cô vượt qua bi kịch cuộc đời.

Sớm phải gánh nhiều nỗi đau, Middleton đến từ Bathgate, West Lothian rơi vào tuyệt vọng đến mức vứt bỏ bản thân, sống buông thả và mặc cuộc đời chìm trong rượu, ma túy trong suốt nhiều năm.

img

Middleton cầm bức ảnh cô con gái đầu lòng.

Tuy nhiên, hạnh phúc may mắn đã mỉm cười với cô gái bất hạnh khi giờ đây ở tuổi 23, Middleton đang hạnh phúc bên vị hôn phu Darren Young, 30 tuổi. Cô thậm chí còn đang mang thai.

Tuy nhiên, Middleton cho biết, cho đến nay, cô vẫn còn bị ám ảnh vì đã mang cho đứa con gái đầu lòng và sợ hãi về "điều tồi tệ nhất" sẽ xảy ra với đứa con thứ hai.

img

Bà mẹ trẻ nhất nước Anh Tressa Middleton và vị hôn phu hiện tại.

"Việc không thể nuôi dưỡng con gái vẫn ám ảnh tôi mỗi ngày và tôi sợ tôi sẽ bị trừng phạt vì những gì đã làm với con gái, vì đã đem cho con bé. Tôi vẫn ngủ với con gấu của con mỗi đêm và chưa từng hết yêu con gái. Tôi đã khóc mỗi ngày. Tất cả những gì tôi nghĩ đều là về con", Middleton chia sẻ.

"Tôi rất biết ơn vì cuối cùng cũng được làm mẹ thêm một lần nữa sau nhiều năm. Tôi sẽ không bao giờ để mất con một lần nữa. Quá khứ giúp tôi quyết tâm hơn để giữ con và phấn đấu để mang lại con con cuộc sống tốt nhất có thể. Nhưng tôi không muốn con gái đầu nghĩ rằng tôi đã bỏ rơi con bé, hoặc tôi thay thế con gái bằng em nó. Tôi mong được đón con bé về vào một ngày nào đó và hy vọng con bé biết rằng, con luôn là một phần của gia đình", bà mẹ trẻ trải lòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem