Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai được chẩn đoán bị hội chứng lão hóa Werner khi mới lên 10 tuổi. Khi đó gia đình chị không có điều kiện để chạy chữa nên chị già đi nhanh chóng.
Đến khi 28 tuổi trông chị đã như “bà lão”.
Chị Ngọc Mai trước và sau khi phẫu thuật (từ trái sang) |
Gần đây chị Mai đã sang Đài Loan (Trung Quốc) thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, làm “trẻ hóa” khuôn mặt tại bệnh viện của trường Đại học Y Trung Quốc. Ca phẫu thuật thành công làm chị Mai rất hạnh phúc.
“Tôi cảm thấy như mình được sinh ra lần nữa. Hy vọng đã trở lại với cuộc đời tôi”, chị Mai phát biểu cảm xúc sau khi được phẫu thuật thành công.
Các bác sĩ nói đây là lần đầu tiên Đài Loan phẫu thuật thẩm mỹ cho trường hợp bị bệnh như thế. Họ mong chị Mai giữ gìn sức khỏe và tránh ra ngoài nắng.
Cẩm Mai