Trong lúc dũng cảm làm “lá chắn” cho chồng, Amal Ahmed al-Sadah đã bị trúng một phát đạn ở chân và đang được điều trị tại bệnh viện quân y ở thành phố Rawalpindi, Pakistan. Đây cũng là bệnh viện Osama bin Laden từng chữa bệnh hôm 10.9.2001, chỉ một ngày trước khi vụ tấn công đẫm máu diễn ra tại khu Trung tâm Thương mại Thế giới.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2011/images/2011-05-05/1436315982-050511_the-gioi_lachan.jpg) |
Amal Ahmed al-Sadah. Ảnh: Telegraph |
Mặc dù đang ở bệnh viện, song al-Sadah đang là tâm điểm của cuộc chiến ngoại giao ngấm ngầm giữa Pakistan và Mỹ. Mới đây, giới chức Pakistan khẳng định, họ sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tiếp cận người nhà Osama bin Laden nào từ phía Mỹ.
Islamabad cũng thông báo, họ đang quản thúc vợ con của Osama bin Laden và sẽ giao họ cho quốc gia quê hương sau khi hoàn thành việc thẩm vấn.
Al-Sadah là người vợ trẻ nhất của trùm khủng bố Osama bin Laden. Cô và khoảng 10 thành viên khác trong gia đình Bin Laden bị bỏ lại trên đất Pakistan, sau trận đột kích hôm 2.5 vừa qua.
Sau khi tiêu diệt thành công thủ lĩnh al-Qaeda, một chiếc trực thăng của đặc nhiệm Mỹ không thể hoạt động được vì trục trặc kỹ thuật. Khi ấy, số trực thăng còn lại chỉ đủ chỗ cho lực lượng Mỹ, thi thể của Bin Laden và một số “tù binh” là nam giới. Giải quyết “thế bí” ấy, phụ nữ và trẻ em được… “gửi lại” ở Pakistan.
Thu Thảo
Theo Telegraph
Vui lòng nhập nội dung bình luận.