Công nhân vệ sinh môi trường gồng mình trong nắng nóng ở Hà Nội

Nguyễn Hạnh Thứ hai, ngày 28/06/2021 13:11 PM (GMT+7)
Thời tiết Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm, có nơi lên đến 40 độ, mức nhiệt liên tục tăng cùng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến cho công việc của những công nhân vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn.
Bình luận 0

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 28/6, Hà Nội tiếp tục đón nhận nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đang làm phải ngồi bệt xuống đường vì hoa mắt, chóng mặt

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, ngay từ sáng sớm, nhiệt độ đã tăng lên rất cao khiến công việc của những lao động phải làm việc ngoài trời gặp nhiều khó khăn.

Công nhân vệ sinh môi trường gồng mình trong nắng nóng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nữ công nhân vệ sinh môi trường vất vả di chuyển xe rác đến điểm tập kết rác thải giữa thời tiết nắng như đổ lửa trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Hạnh).

Hình ảnh những công nhân vệ sinh môi trường phải đội nắng để thu gom rác thải, phế thải tại các con ngõ, phố phường của Thủ đô với giọt mồ hôi lăn tăn trên trán, lưng áo ướt đẫm khiến nhiều người cảm thấy động lòng.

"Vì mưu sinh nên dù thời tiết khó khăn thì anh chị em công nhân cũng không dám xin nghỉ. Một ngày nghỉ sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình tôi, vì tôi là lao động chính trong nhà", chị Phạm Thị Linh (45 tuổi, trú tại quận Đống Đa) chia sẻ.

Cũng như chị Linh, anh Lê Văn Lộc (40 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường tại quận Thanh Xuân) cho biết, rất hiếm khi anh nghỉ làm bởi cuộc sống gia đình còn rất nhiều khó khăn vất vả.

"Vì làm công việc thu gom rác thải này quá lâu, cộng thêm ô nhiễm và thời tiết khắc nghiệt như hiện nay nên sức khỏe tôi cũng ít nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng bằng cấp thì không có nên chỉ làm được cái nghề này, nhiều hôm đang làm phải ngồi bệt xuống đường vì hoa mắt, chóng mặt", cầm trên tay chiếc khăn đã bạc màu, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, anh Lộc cho hay.

Công nhân vệ sinh môi trường gồng mình trong nắng nóng ở Hà Nội - Ảnh 2.

Gương mặt mệt mỏi của nữ công nhân vệ sinh môi trường dưới thời tiết nắng như đổ lửa ở Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Hạnh).

Do đặc thù của công việc thế nhưng với những người lao động xem "nắng mưa là chuyện của trời", nhiệm vụ của họ là nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng thủ đô luôn sạch, đẹp.

Niềm vui khi nhìn những con đường sạch đẹp

Chị Phạm Thị Thu Hương, 35 tuổi (Công nhân Tổ môi trường số 6, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa) chia sẻ: Thời tiết như thế này rất nguy hiểm, cơ thể dễ bị mất nước, cứ làm được một lúc chị lại phải ngồi nghỉ, hơi nắng ở đường bê tông bốc lên thực sự rất khủng khiếp.

'Để vượt qua những ngày nắng nóng như thế này, ngoài quần áo bảo hộ, công nhân chúng tôi phải trang bị thêm áo, găng tay chống nắng, khẩu trang cũng phải là loại che được cả khuôn mặt bởi nắng nóng chưa tia UV rất nguy hiểm", chị Hương nói.

Mặc dù vào nghề mới hơn 2 năm nay, với mức lương 7 triệu đồng/tháng, phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm nhưng nữ công nhân quê Nam Định này luôn cảm thấy tự hào bởi công việc góp phần làm cho môi trường thủ đô xanh sạch đẹp.

"Đi làm buổi sáng mới thực sự vất vả bởi nắng lên sớm, ít gió trời, ca của tôi thì bắt đầu từ 15 giờ chiều đến 2 giờ sáng. Khung giờ đấy mặc dù có hơi nguy hiểm nhưng với cái thời tiết này chỉ cần tránh được cái nắng là được. Nhìn những con đường sạch đẹp trở lại sau khi thu gom rác tôi mừng lắm, cảm giác mệt nhọc đến mấy cũng tan biến hết…" chị Hương chia sẻ.

Công nhân vệ sinh môi trường gồng mình trong nắng nóng ở Hà Nội - Ảnh 4.

Ông Phạm Văn Thắng - Xí nghiệp Thi công cơ giới, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang làm sạch hệ thống thoát nước giữa nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội. (Ảnh: Vân Nhi).

Ông Phạm Văn Thắng - Xí nghiệp Thi công cơ giới, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay, nắng nóng là thời điểm không ai muốn ra đường, thế nhưng, với những công nhân ngành thoát nước đây lại thời điểm hết sức quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống thoát nước của Thủ đô.

Bởi vì thông thường, sau mỗi đợt thời tiết nắng nóng kéo dài tiếp theo đó có thể là những trận mưa, bão… Do đó, đây chính là “thời điểm vàng” để ngành thoát nước khơi thông hệ thống đường cống, kênh, mương… nhằm đảm bảo việc vận hành thông suốt của hệ thống thoát nước.

Do đặc thù của công việc và theo quy định của TP, nên việc  chui cống gầm, nạo vét lòng sông, mương… của những công nhân thoát nước không được thực hiện vào giờ cao điểm nên thời gian để họ thực hiện nhiệm vụ cũng là lúc thời tiết ở giai đoạn khắc nghiệt nhất.

“Không gian dưới cống ngầm rất nhỏ, bí và có đủ các loại rác rưởi đang trong giai đoạn phân hủy khiến bầu không khí càng trở lên ngột ngạt, oi bức, nóng… rất nguy hiểm đối với những công nhân trực tiếp làm nhiệm vụ. Song, dù nguy hiểm, vất vả nhưng trên vai chúng tôi là trách nhiệm của ngành thoát nước với TP, với Nhân dân Thủ đô…, chúng tôi vẫn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Thắng cho hay.

Không chỉ những công nhân vệ sinh môi trường, những người lao động "mưu sinh  trên phố" như bán hàng rong, nhặt ve chai… cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. 

Chị Nguyễn Thị Lan ( 43 tuổi, quê Hà Nam) – một người nhặt rác trên phố Hào Nam cho hay: "Người ta đi qua xe rác chỉ biết bịt mũi, đi thật nhanh còn mình thì tranh thủ nhặt nhạnh những phế thải ở bên trong, nắng nóng bốc lên nên rác thải càng thêm hôi thối, nồng nặc mùi ẩm mốc, nhặt cũng không được nhiều, có hôm còn vơ phải mảnh chai. Nguy hiểm lắm nhưng làm lâu rồi cũng quen thôi".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem