- "Tình Yêu" mà đào xới lung tung, chắc là chuyện đào mỏ rồi.
- Ông hay đoán bừa bãi, nhưng lần này đoán trúng rồi. Họ đào xới để khai thác quặng thiếc khiến cho phía dưới thung lũng đầy rẫy các "địa đạo".
- Thế là xong, Đà Lạt cứ tan nát dần. Thác Cam Ly bốc mùi, thác Pongour khô hạn, hồ Xuân Hương cạn nước… Giờ tới thung lũng Tình Yêu bị cày nát. Trung tâm du lịch Đà Lạt sẽ còn gì?
- Nhưng chúng ta có thể chuyển hướng khai thác du lịch. Với thung lũng Tình Yêu, cùng với hệ thống địa đạo như thế này, thì ta có thể biến thành phiên bản của thung lũng Điện Biên Phủ.
- Làm đồ nhái như vậy có sao không?
- Chuyện làm bản sao thì khỏi lo, giờ hàng nhái thiếu gì, cứ khoác cho danh hiệu "kế thừa và phát huy" là ổn thôi. Còn nếu nhắm làm Điện Biên Phủ khó quá thì làm bản sao của địa đạo Củ Chi. Bên trên là thung lũng thơ mộng, bên dưới là địa đạo oai hùng, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao?
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.