Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào khi nghe lời xin lỗi từ con trai nuôi

Minh Châu Thứ năm, ngày 14/05/2020 19:10 PM (GMT+7)
Đàm Vĩnh Hưng xúc động khi nghe con trai nuôi xin lỗi và bày tỏ tình cảm với mình khi đứng trên bục dũng khí của chương trình Thiếu niên nói.
Bình luận 0

Mới đây, học sinh Trần Tấn Bảo đã đến với chương trình Thiếu niên nói để kể về câu chuyện giữa cậu bé và bố nuôi. Ngay khi vừa xuất hiện, Tấn Bảo giới thiệu bố nuôi là một người siêu đẹp trai, hát siêu hay và siêu sành điệu, có hoạt động trong làng giải trí, chơi thân với Mỹ Tâm và Đan Trường. Đó là "Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào khi nghe lời xin lỗi từ con trai nuôi - Ảnh 1.

Trần Tấn Bảo tự tin giới thiệu về bản thân và bố nuôi.

Đứng trên bục dũng khí, đối diện với Đàm Vĩnh Hưng, Tấn Bảo gửi lời xin lỗi tới Đàm Vĩnh Hưng vì thời gian qua đã làm nam ca sĩ buồn. Cậu bé tâm sự: "Con tưởng tượng giữa ba và con có hai bức tường và nhiều vết nứt ở đó. Bức tường phía ba về công việc, phía con là học hành. Sau hôm nay, con muốn bức tường đó không còn nữa để hai chúng ta có thể kết nối với nhau, bên nhau nhiều hơn. Con yêu ba nhiều!".

Tại đây, Tấn Bảo thừa nhận thời gian vừa qua không nhắn tin hỏi thăm Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên bởi tính cách nhút nhát, lo sợ nam ca sĩ bận bịu với công việc hàng ngày, không thể đọc và trả lời tin nhắn.

Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào khi nghe lời xin lỗi từ con trai nuôi - Ảnh 2.

Tấn Bảo chia sẻ về bức tường ngăn cách cậu bé và Đàm Vĩnh Hưng.

Đứng phía dưới bục dũng khí, Đàm Vĩnh Hưng cho biết Tấn Bảo từng tham gia một chương trình âm nhạc, về đội của Dương Triệu Vũ. Trong quá trình tham gia cuộc thi, Dương Triệu Vũ từng nhờ Đàm Vĩnh Hưng tư vấn chọn bài cho Tấn Bảo, nhờ vậy, cậu bé đã giành được chiến thắng.

Kết thúc cuộc thi, Tấn Bảo buộc phải trở về quê để tiếp tục việc học. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng TP.HCM là nơi phát triển nghệ thuật tốt nhất nên đã xin phép bố mẹ Tấn Bảo cho cậu bé vào đây để tiếp tục học tập, phát triển bản thân và theo đuổi đam mê. Anh là người đích thân lựa chọn trường học cho con nuôi.

Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào khi nghe lời xin lỗi từ con trai nuôi - Ảnh 3.

Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào bày tỏ suy nghĩ với con trai nuôi.

Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào chia sẻ với con trai nuôi: "Có rất nhiều lần ba muốn nói chuyện với con nhiều thật nhiều, nhưng ở con có cái gì đó khó gần lắm! Cũng suy nghĩ nhiều lắm: Thương nó nhiều như vậy, nó có thương lại mình không? Chính vì suy nghĩ sợ ba Hưng bận, không dám, nhút nhát sẽ đẩy chúng ta ra xa hơn nữa!".

MC Phương Mỹ Chi cho rằng Tấn Bảo là người đang bước ra xa, tạo khoảng cách giữa cậu bé và bố nuôi. Nữ MC góp ý cho đàn em nên hỏi thăm, bày tỏ tình cảm với giọng ca "Hello" nhiều hơn. Sau đó, Tấn Bảo chạy ngay về phía Đàm Vĩnh Hưng, ôm chặt lấy bố nuôi. Về phía Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ hy vọng sẽ nhận được một số niềm vui nho nhỏ từ con trai nuôi để anh nhận thấy tình yêu thương được đặt đúng chỗ, đúng người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem