"Nam tu, nữ nhũ", lời vàng được viết theo lối viết xưa thuộc nho giáo mà tôi đã từng được nghe từ lâu lắm rồi, bây giờ xin mạn phép được nhắc lại.
Đàn ông con trai thì phải có râu tóc rậm thì mới được công nhận là người
đẹp trai. Còn đàn bà con gái thì phải có bộ ngực to thì mới gọi là hấp
dẫn. Cho nên việc cần phải có bộ ngực to để gây sự chú ý từ phía đấng
mày râu để cho họ biết rằng: "Tôi là một phụ nữ đẹp và hấp dẫn vì có bộ
ngực to". Thì tôi xin thưa với quí vị phái nữ đây là một điều vô cùng
sai lầm.
Bởi vì giá trị của mỗi người trong chúng ta được đánh giá qua
tư cách của cá nhân, lối sống cho chính mình và cho những người xung
quanh mới là phần chính. Còn dáng vẻ của bộ ngực dù có to hay nhỏ thì
cũng thuộc quyền sở hữu cá nhân, cần chi người ngoài (kể luôn cả ông xã,
vẫn là một người ngoài như những người khác), đâu có quyền đánh giá về
ni tấc của nó to hay nhỏ, thích hay không thích!
![Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-25/1434788600-nguc.jpg)
Ảnh minh họa.
Thượng đế tái tạo ra giống cái, từ con người đến động vật, có vú để tái
tạo sữa mẹ, là nguồn dinh dưỡng để cho con bú, nuôi con khi chưa mọc
răng sữa. Chứ Người đâu có dặn là bộ ngực này phải to và hấp dẫn dành
riêng cho đàn ông dùng thôi đâu.
Nạn nhân vụ việc “thẩm mỹ viện làm
chết bệnh nhân rồi vứt xác xuống sông” khiến dư luận cồn lên cơn sóng lớn. Một
mặt, bạn đọc lên án vị bác sĩ táng tận lương tâm, mặt khác, chị em cũng xôn xao
bàn luận về việc có nên phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực hay không? Chịu ngực lép,
ngực xệ hay đánh cược với tính mạng? Nên phẫu thuật nâng ngực bằng kỹ thuật
nào? Những nỗi khổ sở, buồn rầu và khao khát có được bộ ngực đẹp ra sao?
Xin
mời bạn đọc chia sẻ câu chuyện và ý kiến của mình về địa chỉ baodanviet@gmail.com. Những bài được
chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định.
|
Tôi là người có bộ ngực nhỏ, tôi cũng
đâu có ngại là sợ phe đàn ông chê bai; và đương nhiên là tôi sẽ không
bao giờ làm cho nó lớn hơn làm gì. Tại sao vậy? Bởi vì tôi sẽ vô tình
đánh mất đi sự cân đối tự nhiên của cơ thể! Người thì bé xíu, có bộ ngực
vượt quá ni tấc, thì xem chẳng đặng tí nào.
Còn ở trường hợp thứ
hai, vì lý do sức khỏe, tốt nhất là phụ nữ nên đi khám phụ khoa mỗi năm
ít nhất một lần để kịp thời phát hiện những căn bệnh hiểm nghèo và khó
điều trị. Nếu để lỡ mất một phần của bộ ngực thì rất dễ dẫn đến sự mất
mát của phần kế bên. Tốt nhất là nên đi đến những phòng khám chuyên môn
để tiện việc theo dõi cho sức khỏe.
Theo ý kiến cá nhân, bản thân tôi
làm đẹp cho chính mình là ở chỗ: có sức khỏe và sống theo tự nhiên, phải
cẩn thận trong những quyết định về thẩm mỹ, nhất là những điều dễ gây
ảnh hưởng xấu đến tính mạng của mình. Bởi vì nếu người phụ nữ có sống
tốt và sống khỏe thì mới đem lại hạnh phúc cho gia đình của mình được.
Đừng
chạy theo thị hiếu của thị trường mà đánh mất đi chính điều trân quí
nhất của mình là "sức khỏe" đó quí vị. Còn nếu ai có ông xã hoặc người
yêu chê là ta có bộ ngực nhỏ thì mặc kệ họ nói chi cũng được, cứ bỏ
ngoài tai. Bộ ngực của mình dù to hay nhỏ, nó cũng thuộc quyền sở hữu và
bảo vệ của chính bản thân mình chứ không ai khác vào đây.
Quý bà quý cô
hãy biết bảo trọng nó vì lý do sức khỏe chứ đừng vì lý do sắc đẹp phù
phiếm mà tự tay mình hủy hoại "kho tàng vô giá" của mình thì tội nghiệp
cho nó lắm!
VietNamNet (Theo VietNamNet)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.