Đang ngủ, bất ngờ bị đồng nghiệp đâm chết

Chủ nhật, ngày 05/02/2017 11:04 AM (GMT+7)
Do mâu thuẫn trước đó nên khi thấy anh Kim Xuân rời bàn tiệc vào phòng nằm ngủ, Trần Sâm Nan đã dùng dao đâm đồng nghiệp rồi bỏ trốn.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Ngày 5.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Sâm Nan (SN 1993, quê huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) do hành vi giết người.

Trần Sâm Nan và anh Kim Xuân (SN 1992, quê Trà Vinh) là bạn bè và là đồng nghiệp tại một cơ sở sản xuất chao tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tối 23.1, bị anh Kim Xuân dùng ghế nhựa đánh vào đầu trong lúc nhậu nên Sâm Nan nảy sinh ý định trả thù.

Đến sáng 24.1, Sâm Nan đi mua một con dao giấu vào tủ chén trong bếp chờ thời cơ ra tay. Tối 24.1, cơ sở tổ chức tất nhiên, anh Kim Xuân uống vài ly rượu rồi rời bàn tiệc, vào phòng nằm ngủ.

Sâm Nan liền vào bếp lấy dao đã chuẩn bị trước đó vào phòng đâm một nhát vào bụng trái anh Kim Xuân khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Sâm Nan rời khỏi chỗ làm đón xe ôm đến nhà một người quen ở đường Lý Chiêu Hoàng (quận 6, TP.HCM) kể lại sự việc.

Được người quen động viên, Sâm Nan đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Phạm Dũng (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem