Đau đớn tiễn đưa hai trẻ đầu xanh

Chủ nhật, ngày 06/11/2011 06:01 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng 5.11, lễ tiễn đưa hai cháu Trần Ngọc Tâm, 14 tuổi và Trần Duy Anh, 6 tuổi, nạn nhân vụ nổ khí gas, sập nhà ở 22 Tạ Quang Bửu, Hà Nội đã chìm trong nghẹn ngào và nước mắt đau đớn.
Bình luận 0

Tại nhà tang lễ bệnh viện Việt Đức, người thân, bạn bè của hai cháu Tâm và Duy Anh đã không thể cầm được nước mắt trước sự chia lìa đột ngột và đau đớn. Anh Minh, chị Ngân - bố mẹ của hai cháu vẫn phải nằm điều trị trong bệnh viện sau vụ nổ gas, sập nhà và liên tục hỏi về tình hình của hai con.

img
Nhìn khuôn mặt sáng sủa, thông minh của Duy Anh trước nghi ngút khói hương, nhiều người đã rơi lệ. "Sao con lại nằm ở đây, bố mẹ vẫn chưa được nhìn mặt các con lần cuối...", giọng người bác lạc đi khi nhìn mặt Tâm xám đen trong linh cữu. (Vnexpress)
img
Mất liền lúc hai đứa cháu ngoan ngoãn, hai con bị thương vẫn nằm bệnh viện, bà của hai bé khóc đến khản cả giọng.
img
Không chịu được nỗi đau quá lớn này, một người thân của hai cháu ngã gục
img
 
img
Nhìn mặt hai cháu lần cuối
img
Tập thể lớp 9G, trường TPCS Tô Hoàng đến tiễn đưa bạn Tâm về nơi an nghỉ cuối cùng.
img
 
img
Tất cả đều rơi lệ trước sự ra đi của hai chị em
img
 
img
Nhiều người không quen biết cũng tham dự lễ tang khi biết được thông tin
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem