Điều ít biết về xuất thân "sếp lớn" của Đại úy Hải Triều trong phim Bão ngầm

Nam Phương Thứ tư, ngày 23/03/2022 06:00 AM (GMT+7)
Người vào vai Thiếu tá Thắng - Đội trưởng Đội án tuyến địa bàn trong phim Bão ngầm là diễn viên Xuân Hiệp. Điều ít biết về nam diễn viên này có xuất thân từ một giáo viên dạy thể dục của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6, TP.HCM).
Bình luận 0

"Hà Việt Dũng đá tôi trẹo vai khi quay Bão ngầm"

Bất ngờ với xuất thân "sếp" của trung úy Hải Triều trong phim Bão ngầm  - Ảnh 1.

Diễn viên Xuân Hiệp và diễn viên Hà Việt Dũng trong phim Bão ngầm. Ảnh: NVCC

Trong phim Bão ngầm tập 15 có cảnh anh đánh nhau với Hùng "nhọ". Những cảnh đánh rất thật như vậy là do anh diễn hay do diễn viên đóng thế thực hiện?

- Tôi đóng cả đấy. Vì cũng là dân thể thao nên tôi thường xuyên luyện tập để giữ vóc dáng và sức khỏe, nên có thể tự thực hiện những cảnh đó. Bao nhiêu cảnh đánh đấm, vọt xe, ép xe... đều do tôi tự đóng cả. Khổ nỗi, có lúc Hùng "nhọ" (do Hà Việt Dũng thủ vai) nhập vai quá, đá mạnh quá, đá không nương chân tí nào nên tôi bị trẹo cả vai.

Tại sao anh được đạo diễn Đinh Thái Thụy mời tham gia phim Bão ngầm

- Tôi cũng từng làm việc với đạo diễn Đinh Thái Thụy nhiều phim. Có lẽ anh ấy biết tôi hợp vai thiếu tá Thắng nên mời. Ban đầu nghe lịch quay chỉ khoảng 4, 5 tháng, tôi khoái quá chừng, ra miền Bắc đóng cùng những đồng nghiệp ngoài đó. Thế nên quyết định "chơi", nhận lời.

Nào ngờ quay đến suốt hai năm do dịch bệnh gây ảnh hưởng nên đã khiến tôi chưng hửng. Tôi kể thêm, có lẽ sẽ không có phim truyền hình nào thứ hai được đầu tư "khủng" như thế. Phim Bão ngầm được đầu tư quá khủng khiếp mà chắc lợi nhuận khó lấy lại được. Chỉ riêng tiền vé máy bay, ăn ở, khách sạn của tôi đã nhiều hơn cả cát-sê... Nhưng cũng nhờ sự đầu tư như vậy nên khi phim phát sóng, coi rất sướng, giống như phim điện ảnh, từ dàn diễn viên chất lượng, đến góc máy, hình ảnh... 

Bất ngờ với xuất thân "sếp" của trung úy Hải Triều trong phim Bão ngầm  - Ảnh 2.

Xuân Hiệp vào vai Thiếu tá Thắng trong phim Bão ngầm. Ảnh: NVCC

Nhiều diễn viên từng tâm sự với Dân Việt là đã "khổ ải trần ai" khi đóng phim Bão ngầm. Anh có thấy vậy không?

- Đúng là như thế. Trong phim này, tôi là Đội phó Đội án tuyến địa bàn (Công an tỉnh Hưng Hòa) nhưng hóa thân thành giang hồ, tài xế taxi, người dân tộc, kẻ đi bắn chim... Nói chung rất nhiều hình tượng trong phim và trải qua những tháng ngày quay quá cực. Suốt hai năm, tôi quá mệt mỏi và bị stress. Cứ đầu tuần dạy ở TP.HCM, đến thứ 5 bay ra miền Bắc, đón xe lên Yên Bái, Hạ Long... để quay. Rồi cuối tuần lục tục đón xe trở ngược lại Hà Nội, ra sân bay ngủ vạ vật chờ chuyến bay sớm nhất về lại TP.HCM cho kịp giờ dạy. Có lẽ tôi là người bay nhiều nhất của đoàn phim. 

Rồi có những bối cảnh quay ở Buôn Ma Thuột. Tôi nằm xe đi đêm di chuyển từ TP.HCM lên đấy. Tôi sợ tai nạn hay những bất trắc xảy ra. Tôi làm việc với kế hoạch mà khóc luôn. Tôi cứ nài nỉ: "Cho tao quay nhiều nhiều, chứ quay 1, 2 phân đoạn thì biết bao giờ tao mới hết vai".  Thời điểm đó, tôi sợ và ám ảnh tiếng chuông điện thoại. Tôi sợ điện thoại của gia đình vì mẹ đang bệnh nặng, sợ mẹ mất bất cứ lúc nào. Rồi sợ điện thoại của trường lỡ có việc đột xuất. Đó là quãng thời gian khó quên và thật sự stress. Và cũng có thể nói, với Bão ngầm, tôi và nhiều người khác đã chơi với nghề chứ tiền bạc không thể nào trả được công sức bỏ ra. Nhưng sự hy sinh cho phim là xứng đáng. 

Bất ngờ với xuất thân "sếp" của trung úy Hải Triều trong phim Bão ngầm  - Ảnh 3.

Diễn viên Xuân Hiệp (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh cùng các diễn viên tham gia phim Bão ngầm. Ảnh: NVCC

Một người tay ngang đóng phim như anh, thuở ban đầu chập chững vào nghề có khó khăn gì không?

- Tôi nghĩ trong giới diễn viên cũng có nhiều người xuất thân là ca sĩ, người mẫu... nên cũng không có nhiều khó khăn. Phim khác với kịch, nếu là kịch thì phải biết diễn. Phim cần sự đời và tôi lấy kinh nghiệm từ bản thân trong cuộc sống, việc quan sát để hóa thân vào nhân vật.

Chỉ có thời gian đầu đóng phim, vì không được đào tạo bài bản nên để hoàn thành tốt được những vai diễn tôi học thoại nhiều hơn, tôi chuẩn bị tốt hơn, quan sát nhiều hơn... nhằm theo kịp những diễn viên khác. Và lúc nào tôi cũng dốc hết sức mình vào từng phân cảnh. Tôi luôn có thái độ lao động nghiêm túc, đúng giờ và hết mình. Có lẽ đã tạo nên điểm cộng cho tôi trong mắt các đạo diễn. Nhờ vậy, tôi đã được mời những vai diễn nối tiếp.

Bất ngờ với xuất thân "sếp" của trung úy Hải Triều trong phim Bão ngầm  - Ảnh 4.

Xuân Hiệp và diễn viên Thanh Bi trong Bão ngầm. Ảnh: NVCC

Tính đến nay anh đã tham gia bao nhiêu bộ phim?

- Tôi thật sự không nhớ. Nhưng chắc trên 100 phim. Có đủ thể loại, cả phim truyền hình dài tập đến phim điện ảnh như: Song lang, Thang máy... Sắp tới, tôi cũng có nhận một vai công an trong một dự án phim điện ảnh. 

 "Lúc đóng Bão ngầm nhìn Hà Việt Dũng rất tàn"

Trong dàn diễn viên đóng Bão ngầm, anh đặc biệt ấn tượng với ai?

- Trong phim, tôi là sếp của Cao Thái Hà, Hà Việt Dũng, Thanh Bi. Cho nên, chúng tôi quay cùng tuyến chính, sinh hoạt cùng nhau và chơi rất thân. Các em ấy đều chơi hết mình với nghề. 

Như Hà Việt Dũng, khi vào nhân vật đại úy Hải Triều và Hùng "nhọ", Dũng đã làm ngoại hình khác đi, bặm trợn hơn. Dũng không sợ xấu bề ngoài, Dũng chỉ muốn đẹp nhân vật. Dũng cố tình làm xấu hình ảnh bản thân. Nên có lúc tôi thấy Dũng rồi thốt lên: "Sao Dũng tàn quá vậy?". Mặt nám, thâm đen. Nhìn rất xấu, rất tàn và kém sắc so với hình ảnh của Dũng trước đây. Có thể nói, Dũng có sự hy sinh rất nhiều khi đóng phim Bão ngầm. Dũng làm nghiêm túc, chuyên nghiệp, hết mình. 

Cao Thái Hà cũng vậy. Cô ấy cũng hy sinh rất nhiều về thời gian, bỏ rất nhiều dự án, không dám nhận phim nào khác. Khi xem lại phim, tôi thấy mọi người ai cũng diễn quá tốt, cùng nhau nâng tầm bộ phim.

Có điều gì anh tiếc nuối trong quá trình quay phim Bão ngầm không? 

- Lẽ ra nhân vật của tôi là Thiếu tá Thắng còn hay hơn nữa. Thế nhưng có những sự cố chẳng đặng đừng, để rồi tôi phải bỏ lỡ một số phân đoạn "đinh" trong phim. Dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng có lúc tôi bị kẹt lịch trình dạy, nên thật tiếc khi vắng mặt ở một số phân đoạn rất hay.

Và có một điều buồn xảy đến. Một thành viên từng đảm trách công việc kế hoạch của đoàn phim đã mất vì Covid-19. Suốt hai năm quay phim Bão ngầm, tôi chơi rất thân với bạn ấy. Nhiều lần năn nỉ bạn ấy: "Anh đang rảnh nè, em giúp sắp xếp lịch quay đi. Hay anh đang bận, em cố gắng né giúp cho anh". Nhưng rồi bạn ấy mất ngay thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Sự ra đi quá nhanh và đó là một nỗi buồn, một mất mát rất lớn!.

"Ông hoàng quảng cáo" là danh xưng nhiều khán giả từng dành cho diễn viên Xuân Hiệp. Anh cho biết, bản thân đã tham gia được khoảng trên 100 quảng cáo, từ quảng cáo nhãn hàng lớn của nước ngoài cho đến các sản phẩm trong nước.

Sở dĩ một giáo viên dạy thể dục trở thành "ông hoàng quảng cáo" và làm diễn viên bắt đầu từ năm 2002, khi anh đạt giải Nhì cuộc thi Nét đẹp phấn trắng do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức. Từ đây, Xuân Hiệp được một đạo diễn mời đi casting thử, anh đậu vai để đóng quảng cáo và... nổi tiếng từ đó.

Năm 2011, anh được mời đóng phim Câu chuyện cuối mùa thu. Nhờ ghi dấu ấn ngay lần đầu tiên đóng phim, sau đó anh tiếp tục góp mặt trong hơn 100 phim như: Duyên nghiệp, Bí mật của người khác, Lưới trời, Duyên trầu cau, Mật danh Rocker, Chung cư cảnh sát, Chuyện của Ren, Mẹ trùm, Lẫn khuất một tên người, Mùa cúc susi, Con gái yêu, Huyền thoại tím...

Một điều thú vị là trong phim Bão ngầm, diễn viên Xuân Hiệp là người duy nhất nói giọng miền Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem