đồ ăn
-
Sở hữu khuôn mặt nam tính và được đánh giá có tài diễn xuất, ngoại hình điển trai giống với đàn anh Hứa Vĩ Văn, diễn viên Đỗ An hứa hẹn "làm nên chuyện" trong thời gian sắp tới.
-
Những món ăn "rợn người" mừng Giáng sinh được nhiều người dũng cảm muốn nếm thử.
-
Khách tới quán, vỗ đùi, hô: “Tiểu nhị! Mang cho ta một bình Lục Thanh Tửu”. Lát sau, phục vụ chạy tới, đặt lên bàn một bình nhỏ. “Thưa khách quan, đây là loại thức uống hảo hạng được chưng cất lâu năm, uống vào thanh mát lục phủ ngũ tạng, nhân sĩ giang hồ thường gọi là bia”...
-
Phan Hiển đã chia sẻ một bức ảnh với lời lẽ rất thân mật, gần gũi cùng Khánh Thi.
-
Theo quy hoạch, trục đường Nhật Tân – Nội Bài sẽ có một Trung tâm tài chính, thương mại mang tầm cơ quốc tế, trong đó điểm nhấn chính là tòa tháp tài chính cao 108 tầng.
-
Hầu như bất cứ bà nội trợ nào trong khi nấu ăn không tránh khỏi việc lỡ tay cho nhiều ớt tươi hoặc bột ớt vào đồ ăn, khiến món ăn quá cay.
-
Người Hà Nội ăn ngoài phố, yêu ngoài phố; người Hà Nội đi ngủ sớm hơn và thường tọc mạch hỏi tuổi, hỏi lương, nhưng cũng sẽ nhanh chóng chạy đến đỡ bạn lên nếu bạn bị ngã. Đó là cảm nhận của những người nước ngoài đang sinh sống ở thành phố này.
-
Khi một mình ra nước ngoài, bạn sẽ có nhiều điều bỡ ngỡ, để an toàn bạn cần lưu ý những điểm sau:
-
23 năm bán bánh mì thịt bò xào phục vụ sinh viên các trường đại học quanh khu vực, quán nhỏ trong ngõ Ao Sen (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) thu lãi ít nhất hơn 100 triệu đồng/tháng.
-
Một nhóm các cô gái trẻ trong trang phục hầu gái mát mẻ, đeo tai thỏ gợi cảm, trang điểm xinh đẹp đã đến một công ty IT ở Bắc Kinh để phục vụ những người đàn ông còn độc thân. Những hình ảnh này được chụp lại và đăng tải trên các trang mạng gây xôn xao dư luận.