Đoàn Ngọc Hải
-
Họ có thể là những nhân vật trong những bài báo đăng trên Dân Việt, được bạn đọc đồng cảm, sẻ chia, họ cũng có thể chỉ là những bạn đọc bình thường của Dân Việt, nhưng lại yêu tờ báo bằng một tình yêu chân thành, thuần khiết đến bất ngờ.
-
Sau 3 ngày cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, chiều 15/5, ông Đoàn Ngọc Hải đã có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 và được ra viện.
-
Tin sao Việt 14/5: Gửi lời chúc đến "mẹ Thư" Bảo Thanh, "bố Vũ" Quốc Trường khiến người hâm mộ phấn khích khi hứa hẹn làm điều bất ngờ.
-
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM) cho biết, sức khỏe ông đã ổn định. Kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 âm tính, khả năng chỉ bị sốt siêu vi và suy nhược.
-
Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, ông Đoàn Ngọc Hải bị cảm cúm thông thường. Kết quả xét nghiệm lần 1, âm tính với Covid-19. Hiện ông Hải được theo dõi sức khỏe và tiếp tục cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.
-
Trưa 13/5, trên đường di chuyển từ huyện Sìn Hồ (Lai Châu) sang địa phận tỉnh Điện Biên để trao 4.000 hộp sữa cho các cháu mầm non huyện Nậm Pồ, ông Đoàn Ngọc Hải bị sốt cao. Ông Hải nhận định có thể ông đã mắc Covid-19...
-
Những ngày qua, dư luận khá xôn xao về việc ông Đoàn Ngọc Hải tặng lại Huân chương Lao Động hạng Ba của mình để tri ân hành động ủng hộ tiền cho người nghèo.
-
Sự góp mặt của ông xã nghệ sĩ Việt Hương khiến cho “Cơ hội đổi đời” tuần này hứa hẹn nhiều bất ngờ, thú vị dành cho khán giả.
-
Ông Đoàn Ngọc Hải tham gia Giải Marathon quốc tế TP.HCM ở cự ly 42km cùng 13.000 người diễn ra ngày 11/4. Trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp, TP.HCM vẫn tổ chức chạy marathon nhằm chứng minh việc kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại Việt Nam đang đạt hiệu quả tích cực, thu hút du khách quốc tế.
-
Không dễ dàng gặp được con người này. Bởi hôm nay đang rong ruổi trên những cung đường ngoằn ngoèo Tây Bắc, vài hôm sau đã thấy ông đến với những người dân nghèo miền Trung rồi lại Tây Nguyên.