Đoàn viếng "đặc biệt" cuối ngày ở quê Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tất Định - Thành An Thứ sáu, ngày 26/07/2024 07:06 AM (GMT+7)
Hơn 200 đoàn viên thanh niên là một trong những người có mặt đầu tiên nhưng cũng là đoàn cuối cùng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội trong ngày 25/7.
Bình luận 0

CLIP: Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở quê nhà kéo dài đến nửa đêm.

Đoàn viếng "đặc biệt" cuối ngày ở quê Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

22 giờ ngày 25/7, hết giờ viếng theo thông báo của Ban tổ chức, dòng người vẫn tiếp tục đổ về đến gần 0 giờ. Trong ảnh: Lực lượng thanh niên tình nguyện là đoàn cuối cùng trong ngày 25/7, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn viếng "đặc biệt" cuối ngày ở quê Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Tối 25/7, theo Ban tổ chức, có 960 đoàn đã đến viếng với tổng số hơn 36.000 người, nhiều gấp đôi so với số đã đăng ký.

Đoàn viếng "đặc biệt" cuối ngày ở quê Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Hơn 100 đoàn viên thanh niên xã Đông Hội được huy động từ sáng sớm để trợ giúp, hướng dẫn người dân.

Đoàn viếng "đặc biệt" cuối ngày ở quê Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Đoàn viếng "đặc biệt" cuối ngày ở quê Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

Đoàn viên thanh niên ghi lại cảm xúc khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn viếng "đặc biệt" cuối ngày ở quê Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.

Hỗ trợ các đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, đoàn viên Lương Xuân Tùng cho biết: "Chúng tôi có mặt từ 5h. Mỗi điểm đứng có 2 bạn, phát nước uống, đồ ăn nhẹ, quạt giấy, ô, áo mưa... phục vụ các đoàn viếng. Dù phải đi bộ một đoạn dài mới vào được nhà văn hóa để viếng nhưng người dân vẫn không quản xa xôi, một lòng thành kính tưởng nhớ người con ưu tú của dân tộc”.

Đoàn viếng "đặc biệt" cuối ngày ở quê Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.

Người cao tuổi được các đoàn viên chở bằng xe máy vào gần khu vực cổng làng.

Đoàn viếng "đặc biệt" cuối ngày ở quê Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.

Những chiếc quạt giấy tự chế xua bớt oi nóng cho người dân đến viếng.

Đoàn viếng "đặc biệt" cuối ngày ở quê Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 9.

Đoàn viếng "đặc biệt" cuối ngày ở quê Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 10.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện hướng dẫn nhân dân vào viếng và phát nước, sữa, bánh mì tại các điểm dẫn vào nhà văn hóa thôn.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở quê nhà kéo dài đến nửa đêm

22 giờ đêm 25/7, hết giờ viếng theo thông báo của Ban tổ chức, dòng người vẫn tiếp tục đổ về đến gần 0 giờ.

Tối 25/7, theo Ban tổ chức, có 960 đoàn đã đến viếng với tổng số hơn 36.000 người, nhiều gấp đôi so với số đã đăng ký.

Tuy nhiên, thống kê đến 22 giờ, con số đã lên tới hơn 40.000 người, chủ yếu đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đến viếng Tổng Bí thư ở làng Lại Đà.

Nhằm giảm ùn tắc cũng như đảm bảo buổi lễ trang trọng nhất, chu đáo nhất, khoa học và bài bản, an toàn việc đăng ký và sắp xếp được xác định theo nguyên tắc: Khung giờ viếng theo 4 khung giờ đã thông báo; số lượng người tối đa mỗi đoàn theo điều kiện khu vực làm lễ khoảng 30 người/đoàn; thời gian viếng được ước tính đảm bảo nghi lễ; ưu tiên gia đình, họ nội, họ ngoại, hàng xóm,…

Huyện Đông Anh đã huy động 1.200 người bao gồm: công an, quân sự, Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện, Hội phụ nữ, Liên đoàn lao động, giáo viên, đoàn thanh niên, nhân dân.

Đến 22h, hết giờ viếng theo thông báo của Ban tổ chức, dòng người vẫn tiếp tục nối dài hơn một km từ cổng làng Lại Đà đến Nhà văn hóa, nơi đặt bàn thờ Tổng Bí thư.

Ban Tổ chức quyết định kéo dài thời gian viếng đến hết người đến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem