Đừng nghe chồng “giật dây”

Thứ hai, ngày 22/10/2012 11:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Em tin tưởng, yêu thương, mong muốn được gắn kết bền chặt với người mình yêu thương không có nghĩa em để mình trở thành con rối để chồng giật dây.
Bình luận 0

Em năm nay 27 tuổi, đã có 2 con. Trước đây, em học trung cấp dược, sau đó đi bán thuốc cho một cửa hàng dược trên thị trấn. Chồng em làm nghề xây dựng. Sau khi sinh con, chồng em bảo nghỉ việc để anh ấy nuôi, ở nhà trông con cho sướng cả mẹ lẫn con. Em bùi tai nên nghe theo.

Nhưng công ty anh ấy làm ăn thua lỗ, anh ấy lại bảo em đi làm để gánh đỡ chi tiêu. Em lại nghe theo, thuê một cửa hàng buôn bán vải. Có lẽ em có duyên làm ăn nên thu nhập khá. Nhưng dạo này chồng em lo em kiếm được nhiều tiền sẽ nhiễm tính “con buôn”, con cái hư hỏng nên lại bảo em ở nhà. Em phân vân, không biết có nên nghe theo không?

(Thị trấn Yên Tiên, Quảng Ninh)
img
Ảnh minh họa

Em tin tưởng, yêu thương, mong muốn được gắn kết bền chặt với người mình yêu thương không có nghĩa em để mình trở thành con rối để chồng giật dây. Mỗi người phải tồn tại vì bản thân mình, vì cảm xúc của mình chứ không chỉ “lườm” mặt chồng con để vui buồn. Khi có sự nghiệp của mình, em cũng sẽ thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn, gia đình cũng sẽ được hưởng niềm vui và hạnh phúc đó cùng với em.

Còn em cố gắng làm cho chồng con hạnh phúc, thoải mái nhưng bản thân mình không thoải mái thì không khí gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đó là chưa kể, sẽ tạo thêm những tiền lệ để sau này, chồng em tiếp tục “giật dây”, coi thường vợ.

Vì thế, em cần phải lắng nghe cảm xúc của mình để đưa ra quyết định. Nếu như công việc cho em sự vui vẻ, tự tin, chủ động hơn trong cuộc sống thì em nên giữ. Còn nếu như em thực sự chán ghét công việc, chỉ làm vì miếng cơm manh áo, mà giờ tiền bạc không gây sức ép quá lớn thì em có thể ở nhà để nuôi dạy các con, chăm lo gia đình. Tuy nhiên, điều đó phải xuất phát từ mong muốn và suy nghĩ của chính em chứ không phải để “chiều lòng chồng”.

Nếu chỉ chồng em hài lòng, còn em ấm ức, bực bội, cảm thấy lệ thuộc, sống bám vào chồng thì em sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tất nhiên, em cũng nên để tâm đến cách cư xử để anh ấy không thấy vợ mình biến thành “hàng chợ”. Có như vậy, em mới nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của ông xã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem