đường Thanh Niên
-
Nhiều ngày qua, bất chấp quy định về phòng, chống Covid-19, nhiều người dân Thủ đô Hà Nội vẫn ùn ùn đổ ra quanh Hồ Tây hóng mát, ăn vặt ngay lề đường. Một số người còn không đeo khẩu trang.
-
Một người đàn ông ở TP.Hải Dương vừa bị thiệt mạng dưới gầm xe chở bê tông. Phương tiện gây tai nạn cố tình đi vào đường cấm gây ra tai nạn nghiêm trọng.
-
Bắt đầu từ 0 giờ ngày 16/2 (tức mùng 5 Tết), tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách trên địa bàn toàn tỉnh. Thêm một lần nữa, cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì dịch bệnh Covid-19.
-
Tập trung đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT) là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) mà huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình đã phấn đấu đạt được. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
-
Là trung tâm văn hoá và chính trị của cả nước, Hà Nội có vô vàn danh lam thắng cảnh đẹp với những nét đặc sắc riêng thu hút du khách đến thăm quan.
-
Có biểu hiện sốt khi đi qua chốt kiểm dịch, cô gái thừa nhận từng ăn tại nhà hàng Thế giới Bò tươi số 36 Ngô Quyền. Cơ quan chức năng đã lập tức đưa cô này đi cách ly.
-
Từng chùm phượng vĩ đỏ rực trên những con đường ven Hồ Tây (Hà Nội), như một điểm nhấn không thể quên trong ký ức về tuổi học trò của mỗi người khi đi qua đây.
-
Cuộc dạo quanh Hồ Tây của chúng ta đã về tới đích. Theo thời gian, các làng nghề quanh hồ dần rơi rụng như một quy luật tất yếu - nhịp chày Yên Thái tắt lịm, tiếng lách cách thoi dệt lụa, dệt lĩnh ở Trích Sài, Bái Ân cũng đã im ắng từ lâu. Chỉ còn lại trong các câu thơ, bài phú ca ngợi cảnh hồ.
-
Như Dân Việt đã thông tin, một gia đình ở quận Ba Đình, TP Hà Nội bị nhóm thanh niên hành hung, đập phá tài sản, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự huỷ hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản.
-
So với hai vụ án ném chất bẩn vào quán phở Hòa ở TP HCM và vụ Hưng “kính” ở chợ Long Biên, Hà Nội, thì băng nhóm đe dọa "khủng bố" gia đình bà Bùi Thị Tuyết Oanh ở số 7 đường Thanh Niên còn trắng trợn gấp bội.