Hạ Hy Lạp 4-2, Đức giành vé vào bán kết

Thứ bảy, ngày 23/06/2012 06:30 AM (GMT+7)
Dân Việt – Với một thế trận bùng nổ ở hiệp hai, đội tuyển Đức đã xuất sắc đánh bại Hy Lạp với tỷ số 4-2 để giành quyền vào chơi ở vòng bán kết.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

Đức: Manuel Neuer; Jerome Boateng, Mats Hummels, Holger Badstuber, Philipp Lahm; Bastian Schweinsteiger, Khedira; Mesut Ozil, Marco Reus, Andre Schurrle; Miroslav Klose.

Hy Lạp: Michalis Sifakis; Vassilas Torosidis, Kyriakos Papadopoulos, Sokratis Papastathopoulos, Giannis Maniatis; Georgios Tzavelas; Konstantinos Katsouranis, Grigorios Makos, Sotirios Ninis; Georgios Samaras, Dimitrios Salpingidis.

Với sức mạnh vượt trội, Đức không gặp mấy khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Hy Lạp đã chủ động bắt người từ xa nhằm hạn chế khả năng phối hợp của đối thủ. Phút 12, Khedira chuyền bóng cho Reus băng lên tung ra cú dứt điểm nhưng không chính xác.

Trước lối chơi phòng ngự với số đông của Hy Lạp, Đức đã phần nào gặp bế tắc trong việc triển khai thế trận tấn công. Phút 22, Lahm nỗ lực căng ngang bên cánh trái nhưng Papastathopoulos đã kịp đánh đầu phá bóng giải nguy. Ngay sau đó, Mannschaft có pha bật tường ăn ý trong vòng cấm Hy Lạp, song cú dứt điểm cuối cùng của Ozil lại không thể thắng được thủ môn Sifakis.

Hơn một nửa thời gian thi đấu của hiệp một đã trôi qua, song Đức vẫn chưa thể tìm ra phương án để xuyên thủng hàng phòng ngự của Hy Lạp. Phút 32, Ninis bất ngờ thực hiện pha dứt điểm bằng chân trái khiến Manuel Neuer phải mất hai nhịp mới có thể bắt gọn bóng.

img
 

Trong lúc các cầu thủ tấn công chơi khá mờ nhạt, Đức đã phải nhờ tới khoảnh khắc lóe sáng của một hậu vệ. Phút 39, Lahm có pha đi bóng trước vòng cấm rồi tung ra cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ thành Sifakis, khai thông bế tắc cho cỗ xe tăng Đức.

Có được bàn thắng giúp cho các cầu thủ Đức trút bỏ được áp lực và thi đấu mạch lạc hơn. Phút 45+2, Schurrle đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm từ xa đưa bóng đi sạt cột dọc.

Sau giờ giải lao, Hy Lạp có liên tiếp hai sự thay đổi người khi Theofanis Gekas, Giorgios Fotakis được tung vào sân thay Ninis và Tzavelas. Sự điều chỉnh này đã giúp cho lối chơi của nhà cựu vô địch trở nên khởi sắc hơn. Phút 55, Salpingidis thực hiện đường căng ngang cho Samaras băng vào dứt điểm cận thành hạ gục Manuel Neuer, quân bình tỷ số cho Hy Lạp.

Không chấp nhận kết quả hòa, Đức lập tức dồn đội hình lên để tấn công. Phút 61, Boateng có đường tạt bóng từ bên cánh phải cho Khedira băng vào dứt điểm dũng mãnh làm tung nóc lưới thủ môn Sifakis, nâng tỷ số lên 2-1 cho Mannschaft. Đúng 7 phút sau, Ozil thực hiện quả đá phạt chuẩn xác từ bên cánh phải cho Klose bật cao đánh đầu hạ gục Sifakis, nâng tỷ số lên 3-1.

Tới thời điểm này, Đức đã hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận và chơi áp đảo Hy Lạp. Phút 74, cầu Klose băng lên đón đường chuyền của Khedira để dứt điểm khiến thủ thành Sifakis phải đẩy bóng ra và Reus đã nhanh chân băng vào đá bồi, gia tăng cách biệt cho đội bóng của HLV Joachim Low.

Phút 88, Boateng để bóng chạm tay khá vô duyên trong vòng cấm và trọng tài Damir Skomina không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Salpingidis dễ dàng đánh lừa Manuel Neuer, ấn định tỷ số 2-4 cho Hy Lạp.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem