Hai kẻ hãm hiếp thiếu nữ rồi chôn sống lĩnh án

Thứ bảy, ngày 01/09/2012 12:53 PM (GMT+7)
Sau khi nhậu say, thấy một thiếu nữ đi ngang qua, tưởng là gái mại dâm, Hận, Cảnh bịt miệng, bóp cổ rồi thay nhau hãm hiếp. Sau khi thoả mãn thú tính, chúng còn chôn sống thiếu nữ để bịt đầu mối.
Bình luận 0

Ngày 31.8, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt bị cáo Tô Thành Hận (21 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú tại huyện Bình Chánh, TPHCM) 17 năm tù về tội “Giết người”, 10 năm tù tội “Hiếp dâm”, 3 năm tù tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù; tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Cảnh (19 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú tại huyện Bình Chánh, TPHCM) 8 năm tù tội “Giết người”, 8 năm tù tội “Hiếp dâm”, tổng hợp hình phạt chung là 16 năm tù.

Theo cáo trạng của VKS, 2h sáng 17.1.2011, sau một chầu nhậu bét nhè, Hận và Cảnh rủ nhau đi tìm gái mại dâm để “vui vẻ”. Khi đang ngồi tại bãi đất trống ở Quốc lộ 1A, khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM chờ “gà” thì cả 2 phát hiện chị A.T.A.M (21 tuổi, quê Trà Vinh) đi ngang qua.

Tưởng là gái mại dâm, Hận đến quàng vai M và hỏi: “Đi không em?”. Chị M hất tay Hận ra và nói: “Không đi”. Ngay lập tức, Hận nhào vào bóp cổ, bịt miệng và dọa giết chị M. Hận và Cảnh thay nhau hãm hiếp chị M. Đang “vui vẻ”, thấy trong quần chị M rơi ra một số tờ tiền với tổng trị giá hơn 150.000 đồng, Hận lấy bỏ vào túi quần của mình.

Chân dung hai gã yêu râu xanh
Chân dung hai gã yêu râu xanh

Sau khi thỏa mãn thú tính, cả hai còn đánh đập và bẻ cổ nhằm giết chết nạn nhân. Thấy chị M nằm bất động, Hận và Cảnh khiêng chị M vào căn nhà bằng tôn cách đó khoảng 2 mét, tìm dụng cụ đào đất chôn phi tang.

Lúc này, ông Hồ Văn T (59 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM) chợt tỉnh giấc bởi những tiếng động lạ phát ra từ bãi đất trống nằm ngay sau nhà. Ra ngoài kiểm tra, ông T phát hiện 2 bóng người đang lúi húi ở khu vực bãi đất trống nên lấy chiếc đèn pin rọi ra. Hận và Cảnh sợ bị lộ nên bỏ chạy.

Khi ông T tiến ra khu đất kiểm tra thì phát hiện một cô gái trẻ trong tình trạng không mảnh vải che thân đã bị vùi một nửa người dưới cát, hơi thở rất yếu. Ngay lập tức ông T tri hô để mọi người cùng đến trợ giúp đưa cô gái đi cấp cứu và trình báo công an.

Từ những thông tin của nạn nhân khai báo và những chứng cứ thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Bình Chánh đã nhanh chóng tóm gọn Tô Thành Hận và Trần Xuân Cảnh. Riêng M, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, thoát chết nhưng bị thương tật vĩnh viễn 13%.

Trước đó, ngày 25.4, trong phiên toà xét xử sơ thẩm lần 1, TAND TPHCM đã tuyên phạt Hận 30 năm tù về 3 tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”; Trần Xuân Cảnh 15 năm tù về hai tội “Hiếp dâm” và “Giết người”. Sau đó, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án, trả hồ sơ xét xử lại từ đầu do cấp sơ thẩm đã có những sai sót nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

Theo Dân trí
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem