Hàng xóm tiết lộ về “kho đạn” trong vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh

Đình Việt Thứ tư, ngày 03/01/2018 13:40 PM (GMT+7)
Hàng xóm sống gần hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh đã biết được việc chủ vựa thu gom đầu đạn cũ chất đống trong kho.
Bình luận 0

Trưa nay (3.1), lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét khởi tố  vụ án nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

img

Đầu đạn rơi đầy trong sân nhà người dân sau khi xảy ra vụ nổ. Ảnh Đức Nghiêm.

Trong khi đó, người dân vẫn vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ nổ chấn động kể trên. Chị Mai, chủ cửa hàng tạp hóa cách hiện trường 100m chia sẻ: “Cả gia đình tôi đang ngủ trong nhà, bất ngờ nghe tiếng nổ rất lớn vang lên, sau đó nhiều vật lạ rơi vào trần cửa hàng”.

Vội vàng tỉnh giấc, chị Mai phát hiện trước nhà có nhiều vỏ đạn, đầu đạn trần nhà bị thủng nhiều chỗ. Qúa sợ hãi chị gọi chồng con dậy, không dám ra khỏi nhà. Đến sáng nay khi đã biết tin vụ nổ chị Mai vẫn rất sợ hãi, lo lắng.

“Vụ nổ kinh hoàng lắm, tiếng nổ vang khắp xã, sau tiếng nổ đạn bay tứ tung, trước cửa nhà tôi có hàng chục vỏ. Ngôi nhà xảy ra vụ nổ chuyên mua bán phế liệu, không biết vì chuyện gì mà xảy ra vụ việc trên”, chị Mai cho hay.

Còn chị Nghiêm Thị Cần (24 tuổi) nhà cách vụ nổ 30 mét, kể lại: “Khoảng 4h sáng, vợ chồng cùng con tôi đang ngủ say, thì tôi nghe thấy tiếng đổ rầm, trần nhà đổ ào xuống, tưởng động đất, trần nhà đè lên giường ngay trên người con trai tôi, may có thành giường chắn không thì cả miếng trần nhà to đã đè con tôi rồi.

Lúc đó, cả nhà tôi ôm nhau bỏ chạy. Từ sáng đến giờ tôi cũng chạy ra, nhưng chưa thể hoàn hồn, thậm chí ăn sáng cũng không nuốt nổi”. Chị Cần cho biết cả đời chưa thấy vụ nổ nào kinh hoàng như thế này.

Ông Lương Văn Công (52 tuổi, Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong) cách nhà bị nổ 700m nhưng cũng bị ảnh hưởng đạn rơi thủng hết mái tôn. Ông Công mô tả tiếng nổ khi đó to như tiếng bom.

Cùng sống trong khu vực đó, bà Nguyễn Thị Thà và người thân may mắn hơn khi cả nhà đang đi du lịch chưa về đến nhà. Rạng sáng nay, trên đường trở về thì  nghe tin vụ nổ.

img

Gia đình bà Thà may mắn khi không có mặt ở nhà thời điểm xảy ra vụ nổ. Ảnh Đình Việt.

Bà Thà cho biết: “Chúng tôi biết khu nhà kho đó là nơi chứa phế liệu thu gom được, chủ vựa không sống, sinh hoạt tại nhà kho này. Thời gian gần đây, nhà này gom được số đầu đạn, vỏ đạn lớn nhưng chưa bán mà chất đống để đấy”.

Sau vụ nổ, gia đình bà Thà bị thiệt hại khá nặng nề. Chiếc xe ô tô để trong sân bị hư hỏng, dàn năng lượng mặt trời trên nóc nhà trị giá 300 triệu đồng gần như hỏng hoàn toàn.

Một người dân khác cho biết, cách đây 6 năm ở khu vực xã Văn Môn cũng từng xảy ra một vụ nổ làm chết 1 người. 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bang - Chủ tịch UBND huyện Yên Phong cho biết đã xác định được danh tính chủ vựa phế liệu. Đó là ông Nguyễn Văn Tiến (Sn 1964), được biết ông Tiến là người ở thôn. 

Cơ quan công an đã triệu tập chủ vựa phế liệu để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem