Hết cảnh nhận trợ cấp lương thực

Đào Minh Trung Thứ năm, ngày 12/06/2014 06:39 AM (GMT+7)
Là xã miền núi có 5 buôn làng với 348 hộ dân, 1.343 khẩu, trong đó có đến 96% là đồng bào dân tộc Ba Na, trước đây, xã Vĩnh An huyện Tây Sơn (Bình Định) khó khăn về mọi mặt, sản xuất lạc hậu.
Bình luận 0

Cái đói, cái nghèo, thiếu ăn, bệnh tật luôn đeo bám người dân buôn làng... Còn giờ đây, sau khi được tái định canh, định cư, hỗ trợ về mọi mặt, đời sống vật chất và tinh thần của bà con đã từng bước được cải thiện.

Ông Đinh Ướp - Chủ tịch UBND xã Vĩnh An cho biết: “Đặc biệt từ khi có Chương trình 135, 134, Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, nước sinh hoạt, chuyển giao tiến bộ KHKT, chuyển đổi giống cây trồng, mùa vụ… đã giúp tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất, chăn nuôi của toàn xã”.

Từ năm 2006, người dân Vĩnh An đã có nước sạch để dùng. Đến nay, 100% hộ dân được đấu nối đường ống dẫn nước sạch đến tận nhà; 100% số hộ được thắp sáng từ điện lưới quốc gia, 95% số hộ có nhà ngói tường gạch; nhà sàn truyền thống được nâng cấp làm nơi sinh hoạt cộng đồng, bố trí đều ở các buôn làng, với đầy đủ các phương tiện nghe nhìn, phương tiện xe máy đi lại...

Trong sản xuất nông-lâm nghiệp, nhờ được “cầm tay chỉ việc”, áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất, đẩy lùi nhanh tập tục sản xuất lạc hậu, nên năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi của đồng bào ngày càng được nâng cao, chủ lực là trồng lúa nước, mì, bắp, trồng rừng và nuôi trâu bò bầy đàn.

Nhờ vậy, từ một địa phương cấp xã thường xuyên nhận trợ cấp lương thực, đến năm 2013, xã đã chủ động được lương thực với tổng sản lượng lương thực cây có hạt của xã lên đến 1.112 tấn/năm, lương thực bình quân đầu người đã đạt 852kg/năm.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã vào chiều sâu. 100% số làng, cơ quan, trường học và hộ gia đình đăng ký xây dựng làng, cơ quan, gia đình văn hóa. Đặc biệt, trường phổ Dân tộc bán trú của huyện đã xây dựng, đứng chân trên địa bàn xã đã đảm bảo cho con em đồng bào được đến lớp thường xuyên, góp phần nâng cao dân trí, gìn giữ bản sắc văn hóa…

Già làng Đinh Hương (81 tuổi)- nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An phấn khởi cho biết: “Sự đổi thay diệu kỳ của xã miền núi Vĩnh An hôm nay là nhờ sự quan tâm hỗ trợ nhiều mặt của các cấp, cùng với sự nỗ lực tích cực của cán bộ và đồng bào các buôn làng trong xã”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem