Hiền Anh Sao Mai gợi cảm trong MV "Lời ru mặt trời"

Minh Anh Thứ năm, ngày 03/05/2018 07:52 AM (GMT+7)
“Lời ru mặt trời” - một câu chuyện kể bằng âm nhạc với những thanh âm và hình ảnh đa sắc.
Bình luận 0

Sau hàng loạt những MV ca nhạc thành công trong năm 2017 như Khúc hát ân tình, Bài ca những anh hùng thầm lặng, Đôi bờ và đặc biệt là Liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát, ca sĩ Hiền Anh Sao Mai tiếp tục ra mắt MV “Lời ru mặt trời”. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hàn Vũ Linh, được ca sĩ Hiền Anh và Quốc Quốc trình bày, nhạc sĩ Yên Lam phối khí, đạo diễn là Anh Quân Anknow cùng ê-kíp.

img

Nhạc sĩ Hàn Vũ Linh: “Hiền Anh Sao Mai có chất giọng sáng, đẹp, nội lực và đa phong cách. Với Hiền Anh, nghệ thuật và cái tình âm nhạc dường như thấm đẫm trong con người để khi thể hiện bất cứ tác phẩm nào, Hiền Anh đều có cách xử lý khéo léo, tinh tế và sáng tạo, đưa người nghe đi từ cung bậc cảm xúc…

“Lời ru mặt trời”, một trong những sáng tác tâm đắc của tôi được Hiền Anh lựa chọn cho MV đầu tiên của mình cùng ca sĩ Quốc Quốc thêm một lần làm mới về phong cách thể hiện, đưa “Lời ru mặt trời” chạm tới trái tim của bạn yêu nhạc…

Ý tưởng thực hiện MV “Lời ru mặt trời” xuất phát chính là từ đêm nhạc Hàn Vũ Linh concert tại nhà hát lớn thành phố Hà Nội tháng 1.2018 và đã được Hiền Anh Sao Mai bắt tay vào thực hiện.

Với một ekip chuyên nghiệp, toàn bộ các cảnh quay trong MV được đạo diễn Anh Quân tính toán, tạo dựng kỹ lưỡng tại các vùng núi Hòa Bình - Sơn La, Vườn quốc gia Ba Vì, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam để dẫn dắt khán giả đắm chìm vào bối cảnh của những hình ảnh vừa ma mị, đầy chất mới lạ, vừa phóng khoáng, rộng lớnthể hiện rõ ý tưởng về sự hòa đồng giữa con người, tình yêu cùng những âm hưởng của thiên nhiên kỳ vĩ.

“Lời ru mặt trời” là một câu chuyện kể bằng âm nhạc về một chàng trai vùng xuôi đi du lịch vùng núi gặp tai nạn, anh được cô gái dân tộc xinh đẹp cứu sống. Khi tỉnh dậy thấy mình giữa đồi núi chập trùng với một chiếc khăn Piêu. Thay cho chiếc la bàn bị rơi mất, chiếc khăn Piêu trở thành nguồn sáng một ngày mới, xua tan những lạnh lẽo, cô đơn của núi rừng dẫn dắt bước chân chàng trai tìm đến nơi gặp gỡ của lời ru mặt trời.

Ở giữa nơi cô tịch, trống trải, bất ngờ tiếng khèn vang lên như âm hưởng réo rắt của những dòng suối trong mát tìm đến nhau để tạo nên những dòng sông hiền hòa xuôi về biển cả. Sự gặp gỡ tình nhân giống như sự sắp đặt muôn đời của tạo hóa, nơi thiên nhiên hòa quyện vào giai điệu trái tim và minh chứng cho tình yêu bất diệt. Là thực hay là mơ giữa khung cảnh lãng mạn, chân thành và khao khát yêu thương ấy, chính là một cái kết để mở với hình ảnh cô gái người Dao như ánh mặt trời kia không bao giờ lụi tàn…

Điểm đặc biệt của MV là sự kết hợp tài tình giữa cặp song ca Hiền Anh Sao Mai và Nam diễn viên Quốc Quốc người được biết đến rất nhiều qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Cảnh sát hình sự, Người phán xử…Mặc dù góp mặt trong nhiều MV ca nhạc song đây cũng là lần đầu tiên Quốc Quốc thể hiện vai trò là ca sĩ nam chính và anh cũng đã xử lý thành công ca khúc bằng chất giọng nam trầm khá đặc biệt của mình.

Toàn bộ trang phục trong MV được nhà thiết kế Anh Tuấn, công ty ELC Việt Nam thiết kế khá cầu kỳ và tinh tế kết hợp từ ý tưởng cách tân trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Dao và H’Mông. Vải dệt từ sợi lanh, cùng các họa tiết thổ cẩm, thêu tay thủ công và in sáp ong tạo hình khối là điểm nhấn trong trang phục tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ dân tộc nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung.

Ca sĩ Nguyễn Hiền Anh sinh năm 1985 tại Thừa Thiên Huế. Tốt nghiệp Đại học học Học Viên Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiền Anh từng đoạt Giải ba tiếng hát truyền hình Hà Nội; Giải 3 Tiếng hát truyền hình Hà Tây; Giải nhì Sao Mai Toàn Quốc; Giải Bạc liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp các nước Đông Nam Á. Các Album đã phát hành như: “Gọi Anh” Vol 1; “Mùa Của Giấc Mơ” Vol 2.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem