Hoa hậu Nguyễn Ngọc Anh: Không dành thời gian để tìm... bạn trai!

Thứ bảy, ngày 01/02/2014 07:54 AM (GMT+7)
“Việc tham gia vào nghệ thuật, showbiz, tôi không xác định là hướng đi chính. Có lẽ, tôi sẽ coi đó là một trải nghiệm để tích lũy thêm vốn sống”, Ngọc Anh tâm sự.
Bình luận 0
Sau ngày đăng quang giành ngôi vị Hoa hậu các dân tộc VN năm 2013, Ngọc Anh cảm thấy cuộc sống của mình như thế nào, có nhiều thay đổi, áp lực?

- Sau khi đăng quang, ban đầu, tôi hơi bỡ ngỡ với vị thế, trách nhiệm của một tân hoa hậu, áp lực cũng vì thế mà tăng theo, nhất là khi có những tin đồn không hay liên quan đến cuộc thi và cá nhân tôi. Tuy nhiên, khi dư vị của lễ đăng quang dần qua đi, tôi dần ý thức được rằng mình phải sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng để thực hiện được vai trò và sứ mệnh của một hoa hậu. Sự thay đổi này khiến tôi cảm thấy những giá trị của một vẻ đẹp không đơn thuần chỉ là hình thức mà còn là vẻ đẹp và trí tuệ.

img

Giữa cuộc sống của một hoa hậu và cuộc sống trước đó, Ngọc Anh thích cuộc sống nào hơn?

- Tôi đều thấy mỗi sự lựa chọn có những cái hay riêng.Ví dụ như khi chưa làm hoa hậu, tôi được thỏa mái, tự do hơn trong cuộc sống, sinh hoạt cá nhân. Trong khi đó, cuộc sống của một hoa hậu không có được sự thoải mái đó, và lại bận rộn hơn. Nhưng bù lại, tôi được đi nhiều, trải nghiệm nhiều hơn với cuộc sống bên ngoài. Nếu được chọn lần nữa, tôi sẽ vẫn chọn việc trở thành một hoa hậu.

Được biết hiện tại Ngọc Anh đang theo học Đại học Mở Hà Nội, vậy Ngọc Anh đã làm thế nào để cân bằng giữa việc học và công việc của một hoa hậu, cụ thể là những chuyến đi từ thiện?

- Tôi mất một thời gian ngắn để thu xếp việc bảo lưu kết quả học tập để có nhiều thời gian thực hiện trách nhiệm xã hội của một hoa hậu. Từ những chuyến đi từ thiện đó, tôi cảm nhận sâu sắc hơn nhiều điều về giá trị của cuộc sống như tình cảm gia đình, tình người trong xã hội... Tôi thấy mình may mắn vì đã không rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, éo le mà rất nhiều người khác không may gặp phải.

Chuyến đi làm từ thiện nào để lại cho Ngọc Anh nhiều ấn tượng và kỷ niệm nhất?

“Tôi nghĩ, sắc đẹp theo thời gian rồi sẽ phôi pha, nên nếu tôi không ngừng bồi đắp tri thức thì 10, 20 năm nữa sự đóng góp của tôi đâu còn nhiều ý nghĩa.”

- Lần đầu tiên đi từ thiện khiến tôi nhớ nhất có lẽ là lần đi thăm các bác thương binh ở trạm điều dưỡng tại Ninh Bình. Có những người tuổi đã rất cao, thậm chí không còn nhớ gì nữa. Nhưng các bác vẫn vui mừng khi tôi tới thăm. Khi hỏi chuyện thì có bác còn rơm rớm nước mắt. Thực sự tôi đã rất xúc động. Thầm nghĩ nếu như không có những con người này, liệu rằng những thế hệ của tôi có được như ngày hôm nay.

Thường thì rất nhiều cô gái ở tầm tuổi của bạn hay đặt ra những gạch đầu dòng cho người đàn ông mà mình tìm kiếm. Vậy còn Ngọc Anh thì sao ?

- Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng với những cô gái ở tuổi 20 như tôi thì sẽ có rất nhiều người theo đuổi, hoặc ít nhất cũng có một người bạn trai bên cạnh. Với tôi thì khi còn học cấp 3, tất cả các mối quan hệ trong trường đều là bạn bè. Sau khi lên đại học, suy nghĩ chín chắn hơn, tôi càng không nghĩ tới điều đó. Vậy nên tôi sẽ không sẵn sàng dành thời gian cho việc tìm kiếm bạn trai, (cười). Tất cả mối quan hệ tôi đều giữ ở mức bạn bè. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn, tôi cầu mong mình sẽ gặp được người đàn ông chân thành, hài hước, có trách nhiệm và có đủ nhân duyên để gắn bó với nhau hết cuộc đời.

Thanh Hà (Thanh Hà)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem