Hoa khôi trường ĐH Văn Lang: "Tự yêu là cách để đẹp hơn mỗi ngày"

Thứ tư, ngày 15/06/2022 06:31 AM (GMT+7)
Với hoa khôi Hải Yến, khi biết tự yêu bản thân, mỗi cô gái sẽ học được cách khiến mình trở nên cuốn hút và tự tin hơn trước đám đông.
Bình luận 0

Hoa khôi trường ĐH Văn Lang: Chỉ ngoại hình đẹp thôi là chưa đủ

Huỳnh Hà Hải Yến (SN 2001, Bình Dương) đang theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH Văn Lang. Cô gái này đã xuất sắc giành được danh hiệu hoa khôi trong cuộc thi "Miss & Mister Văn Lang 2022" vừa qua.

Chia sẻ về nhiệm vụ mới, Yến cho hay: "Trước tiên, Yến đang cố gắng thực hiện tốt vai trò hoa khôi trong thời gian đương nhiệm của mình. Là một người đại diện hình ảnh nét đẹp cho sinh viên trường ĐH Văn Lang, mình luôn cố gắng phát huy tốt giá trị cốt lõi mà trường có là "Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo".

Đồng thời, mình cũng luôn cố gắng trau dồi các kiến thức và kỹ năng trở thành người luôn đi đầu các phong trào từ học tập tới các hoạt động của trường. Đến với cuộc thi nhan sắc, mình cảm thấy bản thân trưởng thành, tự tin hơn trong sự yêu thương của mọi người. Đó là điều quý giá nhất với mình rồi".

Hoa khôi trường ĐH Văn Lang: "Tự yêu là cách để đẹp hơn mỗi ngày" - Ảnh 1.

Hoa khôi trường ĐH Văn Lang năm 2022 Huỳnh Hà Hải Yến (Ảnh: FBNV).

Hoa khôi 2K quan niệm rằng nét đẹp thật sự của một cô gái không chỉ là dáng vẻ bên ngoài, mà còn bao hàm những yếu tố bên trong, như phẩm chất, trí thông minh và tâm hồn đẹp. Yến đề cao nét đẹp tri thức và luôn hướng bản thân tới hình tượng một cô gái tài sắc vẹn toàn. Để làm được điều đó, cô gái này không ngừng trau dồi vốn kiến thức, kỹ năng sống và hoàn thiện bản thân từng ngày.

Chia sẻ về bí quyết để có được hình thể đẹp, Hải Yến cho biết: "Mình không ép bản thân phải ăn kiêng khắt khe, chỉ cần có chế độ sinh hoạt lành mạnh và hợp lý là được. Mình cũng dành thời gian để ra ngoài chạy bộ, vừa tập luyện lại có thể hít thở bầu không khí thoải mái, thư giãn. Điều quan trọng hơn hết là bạn phải biết được bản thân mình đang cần những gì, yêu thương chính mình và tự tin với những gì đang có.

Hiện tại mình sở hữu số đo 84-62-97 và chiều cao 1m68. Dù đó chưa phải là con số quá xuất sắc nhưng mình muốn truyền tải thông điệp đến với các bạn nữ rằng: "Hãy luôn yêu bản thân thật nhiều", vì tự yêu là cách để đẹp hơn mỗi ngày".

Hoa khôi trường ĐH Văn Lang: "Tự yêu là cách để đẹp hơn mỗi ngày" - Ảnh 2.

Nữ sinh hướng đến hình tượng cô gái hiện đại tài sắc vẹn toàn (Ảnh: FBNV).

Hoa khôi trường ĐH Văn Lang: "Tự yêu là cách để đẹp hơn mỗi ngày" - Ảnh 3.

Nhan sắc xinh xắn "gây thương nhớ" của hoa khôi Hải Yến (Ảnh: FBNV).

Đối với quan niệm "Chỉ cần có ngoại hình đẹp là đủ. Một cô gái đẹp có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn", nàng hoa khôi thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Thật ra, Yến cảm thấy ngoại hình đẹp cũng là một lợi thế trong cuộc sống vì con người chúng ta ai cũng yêu quý cái đẹp. Nhưng không có ai là xấu xí cả, chỉ là chưa biết cách để làm đẹp thôi. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc chỉ cần có ngoại hình là đủ.

Điều thật sự làm nên giá trị và được mọi người đánh giá cao chính là thực lực của mỗi con người. Cơ hội thì có rất nhiều, nhưng quan trọng là bạn có đủ thực lực để nắm bắt nó hay không mà thôi".

Hoa khôi trường ĐH Văn Lang luôn tin tưởng vào chính mình

Trước những lời đàm tiếu, bàn luận không đúng sự thật, Hải Yến không chọn cách đôi co mà bình tĩnh giải quyết. Bởi cô tin rằng, "mình là người như thế nào thì những người thật sự yêu thương mình sẽ hiểu thôi". Yến được mọi người xung quanh nhận xét là cô gái nhẹ nhàng, thể hiện tình cảm bằng hành động thay vì chỉ nói suông.

Hoa khôi trường ĐH Văn Lang: "Tự yêu là cách để đẹp hơn mỗi ngày" - Ảnh 4.

Yến luôn cảm thấy tự tin và hãnh diện với những gì đã đạt được (Ảnh: FBNV).

Hoa khôi trường ĐH Văn Lang: "Tự yêu là cách để đẹp hơn mỗi ngày" - Ảnh 5.

Đồng thời không ngừng cố gắng để hoàn thành mục tiêu tương lai (Ảnh: FBNV).

Quan điểm sống của thiếu nữ Bình Dương là không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ gặt hái được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra.

Yến nói thêm: "Có một câu nói mà mình rất thích đó là "một người chiến thắng là một người không ngừng cố gắng" và mình cũng đã áp dụng quan điểm ấy vào cuộc sống rất nhiều. Điển hình như hành trình đến với "Miss & Mister Văn Lang 2022", từ những ngày đầu đến hiện tại bản thân Yến mỗi một ngày đều cố gắng hoàn thiện mình hơn, học tập trau dồi những kiến thức mới, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước lẫn những người bạn cùng đồng hành. Từ một cô bé nhút nhát, bây giờ Yến đã được chạm tới ngôi vị cao nhất cuộc thi và tất nhiên mình sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hơn nữa để đạt được mục tiêu trong tương lai".

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hải Yến nhắn gửi: "Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy cứ tin vào bản thân mình và đặt ra các mục tiêu để có thể hoàn thành. Có một câu mà mẹ Yến luôn nói: "Con đường rải đầy hoa không hẳn là con đường đưa ta đến thành công nhưng chắc chắn con đường mà ta nỗ lực thì sẽ thật sự thành công". Việc tự tạo áp lực cũng là một cách để chúng ta biết cố gắng nhiều hơn đó".

Hoa khôi trường ĐH Văn Lang: "Tự yêu là cách để đẹp hơn mỗi ngày" - Ảnh 6.

Yến chia sẻ, cô luôn nỗ lực để đạt kết quả học tập tốt và hoàn thiện bản thân mỗi ngày (Ảnh: FBNV).

Hoa khôi trường ĐH Văn Lang: "Tự yêu là cách để đẹp hơn mỗi ngày" - Ảnh 7.

Hải Yến hy vọng sẽ có những trải nghiệm ấn tượng trong quãng thời gian sinh viên (Ảnh: FBNV).

Hoa khôi trường ĐH Văn Lang: "Tự yêu là cách để đẹp hơn mỗi ngày" - Ảnh 8.

Sắc vóc cuốn hút của hoa khôi 2K (Ảnh: FBNV).

Theo Tuệ Nhi (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem