Hoảng hốt với giá khẩu trang y tế "trên trời" mùa dịch nCoV, các mẹ khóc ròng

Thùy Anh Thứ sáu, ngày 31/01/2020 13:50 PM (GMT+7)
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona nCoV đang hoành hành, thông tin được các mẹ bỉm sữa ở Việt Nam quan tâm nhất lúc này chính là việc mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, giá khẩu trang y tế bị thổi "lên trời" khiến nhiều mẹ hoảng hốt.
Bình luận 0

Tại Khu đô thị chức năng FLC Đại Mỗ (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội), có tới 4 quầy thuốc tân dược, thế nhưng khảo sát của phóng viên cho thấy cả 4 quầy thuốc đều đang "cháy" khẩu trang.

Chị Hoàng Thị Nguyệt - Chủ cửa hàng thuốc Tâm Đức cho biết, giá khẩu trang đang tăng chóng mặt, vì khan hàng nên việc nhập vào cũng rất khó khăn. Chỉ trong 3-4 ngày trở lại đây giá khẩu trang đã tăng gấp 3-4 lần so với mức giá bình thường. Giá cả dao động tùy thuộc vào giá nhập khẩu trang vào, nhưng vẫn  cao gấp nhiều lần so với giá ngày thường khi chưa có dịch.

img

Giá khẩu trang của em bé tại chợ thuốc là 50.000 đồng/1 hộp, nhưng tại hiệu thuốc giá bán lẻ lên tới 100.000 đồng/1 hộp. 

Cho tới sáng ngày 31/1, một số của hàng thuốc đã bắt đầu nhập vào được một số lượng nhỏ khẩu trang nên bắt đầu bán ra. Tuy vậy, số lượng bán cũng rất rè dặt, chỉ bán số lượng từ 5 đến -10 chiếc.

Chị Lưu Thị Phượng (cư dân ở khu đô thị FLC Đại Mỗ) cho biết: "Tôi đã phải đặt tiền, xếp hàng chờ đến lượt mua khẩu trang từ hai ngày nay. Ngay khi nghe tin có khẩu trang về tôi đã phải xếp hàng để mua, may mà mua được một hộp dù giá đã cao gấp 4 so với giá khẩu trang những ngày trước. Mặc dù vậy, vấn đề bây giờ không phải là tiền mà phải mua được khẩu trang".

img

Giá bán lẻ khẩu trang tại của hàng thuốc là 4.000-5.000 đồng/1 chiếc khẩu trang. 

Cùng chung nỗi lo, chị Hồng Nhung ở Khu đô thị Times  City (Minh Khai, Hà Nội) cũng cho biết, nhà chị vừa hết khẩu trang, lùng sục mãi khu dân cư không có, nghe người bạn mách chị phải chạy xuống chợ thuốc tận Vũ Trọng Phụng mới mua được 2 hộp khẩu trang.

"Giá 1 hộp khẩu trang kháng khuẩn tiệt trùng Thư An đã tăng lên gấn 3- thậm chí gấp 4 so với giá bình thường. Khẩu trang người lớn là 120.000 đồng, khẩu trang của trẻ nhỏ là 50.000 đồng. So với giá tại quầy thuốc và giá trên chợ online thì giá này quá rẻ vì bạn mình có người còn mua với giá 250.000 đồng 1 hộp 40 chiếc như mình" - chị Hồng Nhung chia sẻ.

img

Mặc dù giá khẩu trang tăng cao, nhưng không phải lúc nào cũng có hàng vì thế nhiều người đã phải tìm đến chợ thuốc ở phố Nguyễn Huy Tưởng xếp hàng mua lẻ từng hộp khẩu trang. 

Còn chị Phạm Lê (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Vì chưa mua được khẩu trang nên chị đã phải cầu cứu nhà hàng xóm. Cũng may chị ấy cho vay tạm 10 chiếc, hy vọng tối nay tan làm mình sẽ đi mua được một hộp để có thể trả lại cho chị ấy".

Cũng theo chị Lê, nhà trường nơi con chị theo học đã phát đi thông báo gia đình phải trang bị khẩu trang cho các con khi đến lớp, thêm vào đó, các bậc cha mẹ khi tới trường đón con cũng phải dùng khẩu trang. Chính bởi vậy, nếu mai không mua được khẩu trang nhiều khả năng phải cho con nghỉ học. 

Cùng chung tình cảnh, để có được những chiếc khẩu trang phòng dịch nhiều chị em đã phải nghỉ làm, chủ động nhờ bạn bè mua chung, xếp hàng hộ. Nhiều người thậm chí còn đặt tiền trước để chắc chắn mua được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem