Học đại học

  • Có 4 người con gái nhưng chỉ phải sinh có... 2 lần, đó là “kỳ tích” của chị Nguyễn Thị Hậu khiến ai ở thôn Lực Điền, xã Mỹ Châu (Yên Mỹ, Hưng Yên) cũng phải trầm trồ. “Kỳ tích” nữa được lập khi cả 4 “nàng công chúa” cùng thi đạt điểm cao và bước vào giảng đường của những trường ĐH danh tiếng.
  • Không học đại học thì chết ngay ư? Các bạn học để tự lập, sao không tự lập ngay đi? Tin tôi đi, vài năm đi làm trước khi tiếp tục học không bao giờ phí phạm đâu. Thậm chí còn là nền tảng làm các bạn lớn vọt lên có điều kiện theo học đại học đấy.
  • Sau 4 năm đại học, 8x cho rằng "tấm bằng đại học không phải là tấm vé lên “chuyến bay vinh quang”.
  • “Bố mẹ thì răng cũng được, cực khổ mấy cũng chịu được chỉ mong các con sau này lớn khôn, có công việc làm ổn định, thành người. Rứa là được rồi” - chú Đặng Văn Lợi (xóm 1, xã Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An) tâm sự.
  • Trong khi hầu hết bạn bè ngồi nhà hồi hộp chờ kết quả thi đại học thì em Bế Thị Hường - người dân tộc Tày, ở xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên (Cao Bằng) lại tất tả khăn gói lên cửa khẩu bán hàng thuê. Với 3 triệu đồng tiền công nhận được, Hường tự tin về Hà Nội nhập học.