Học sinh vùng cao và bữa cơm canh đậu lõng bõng

Thứ bảy, ngày 02/02/2013 07:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những cái chậu nhựa được lần lượt bưng ra với món canh khoai tây, đậu phụ lõng bõng nước. Học sinh túm tụm thành nhóm vây quanh mấy cái chậu ấy. Chỉ có vậy, chan và húp.
Bình luận 0

Với gần 700 học sinh bán trú của Trường Tiểu học Phố Cáo (Đồng Văn, Hà Giang), có được bữa cơm trưa như vậy đã là quý lắm rồi. Không còn cảnh bỏ giờ, trốn lớp vì cái bụng giữa tiết học bỗng… ùng ục réo, cũng đã hết cảnh cặp lồng cơm độn sắn ăn với muối ớt.

Quyết định 85/2010/QĐ - TTg với 40% mức lương tối thiểu, tương đương 420.000đ/tháng giúp cho các em ăn no hơn, chắc dạ hơn. Nhưng... ngày cuối năm, khi mọi miền đang râm ran sắm tết, vẫn thấy đắng lòng nhìn những khuôn mặt trẻ thơ sung sướng một cách hồn nhiên bên chậu canh trong veo ấy.

img
Bữa trưa của học sinh Trường Tiểu học Phố Cáo với duy nhất món canh khoai tây nấu đậu phụ.
img
Lớp 5C hôm nay ăn muộn, các em chen nhau vào lấy suất cơm trắng
được xới sẵn vào cặp lồng.
img
Tuy được Nhà nước hỗ trợ 420.000đồng/tháng, nhưng trừ chi phí cho khăn mặt, bàn chải, xô chậu... thức ăn chỉ còn có vậy.
img
Thức ăn “đặc biệt” mang từ nhà , thêm vào bữa là miếng mì tôm sống.
img
Đi học được ăn no đã là thay đổi lớn với các em so với trước đây.
img
Sau bữa ăn, các em ra rửa chậu và cặp lồng ở hào nước ngoài cổng trường.
img
Một bạn trai được phân công quét dọn bàn ghế. Không cần lau.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem