Hỗn chiến 3 người thương vong chỉ vì... chỗ dựng xe máy

Thứ sáu, ngày 02/09/2016 11:22 AM (GMT+7)
Nguyên nhân vụ ẩu đả kinh hoàng chỉ do một người dựng xe máy chắn lối đi, hai bên lời qua tiếng lại, sau đó kéo người thân đến lao vào hỗn chiến...
Bình luận 0

Chiều 1.9, Công an huyện Phú Bình, Thái Nguyên cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị đâm dẫn đến tử vong.

Khoảng 22h20 ngày 29.8, anh Dương Văn Băng (25 tuổi), trú xóm Xúm, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình và ông Nguyễn Văn Sổ (56 tuổi), trú cùng xóm xảy ra xô xát đánh nhau trên đường, tại khu vực xóm Xúm.

Ông Sổ đã gọi con trai là Nguyễn Văn Vương (31 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Ba (58 tuổi) đến. Băng gọi 2 anh trai là Dương Văn Trường (30 tuổi) và Dương Văn Giáp (34 tuổi) mang gậy tuýp đến. Sau đó hai nhóm xông vào ẩu đả lẫn nhau.

img

Ảnh minh hoạ.

Hậu quả anh Băng bị 1 vết thương vào lưng thấu gan phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Do vết thương quá nặng không thể cứu chữa, bệnh viện đã trả về. Đến 3h ngày 30.8 anh Băng tử vong tại nhà.

Ông Sổ và bà Ba bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện C Thái Nguyên, hiện vẫn đang bất tỉnh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tối 29.8 trên đường đi về nhà thấy xe máy của anh Băng dựng giữa đường gây cản trở lối đi nên ông Sổ đã yêu cầu anh Băng dựng gọn xe. Hai bên to tiếng qua lại nên dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Q.Vinh (CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem