Sống trên đá, thác cũng về với đá, đá núi ở Ninh Vân cũng ấm áp như mảnh đất, thửa ruộng thân thuộc của người dân. Với người thợ đá Ninh Vân, đá không vô tri, vô giác, đá có hồn của đá. Con đường từ người thợ đến nghệ nhân chính là con đường “đọc” được cái hồn ấy từ đá, để "trả" lại nó về với đá. Bụi đá ngấm vào da thịt người dân Ninh Vân và mồ hôi nghệ nhân thấm vào từng thớ đá để những sản phẩm đá mỹ nghệ ở đây hòa nhập vào cuộc sống con người, "sống" trường tồn như đá núi.
 |
Nước mắt của đá. |
 |
Làm nghề trong chênh vênh đá. |
 |
Lên rồng lên phượng bởi tay này. |
 |
Những linh hồn đá chờ ngày "hòa nhập" với cộng đồng. |
 |
Mồ hôi đá. |
 |
Đình đá làng Xuân Vũ (Ninh Xuân), ngôi đình được nghệ nhân làng xây dựng cũng từ đá Ninh Vân. |
 |
Đền Dậm (Ninh Vân), thờ Mẫu "đá" được tạc dựng bằng đá khối tự nhiên. |
Xuân Thủy
Vui lòng nhập nội dung bình luận.