• Mỗi bận công tác xa về, lại tìm cho mình một lí do để chạy xe lang thang qua những con đường mới "nhập cư"vào thành phố. Lằn ranh giới còn in đậm, nhựa trải đường còn sẫm như nước da bánh mật cô thôn nữ thường gánh nông sản ra bán chợ đầu mối.
  • Mỗi khi nhắc chuyện Tết, ta lại thường hướng đến những kỉ niệm quá khứ, những tập tục, chất liệu của nông thôn để gợi tìm lại cái hồn vía của Tết và những ký ức một thời....
  • Bánh chưng không chỉ là một món ẩm thực truyền thống mà còn là hòn vía của tết cổ truyền bao đời nay.
  • Men theo con đường làng khẩn đất từ thưở cha ông, sẩm tối dừng chân, tôi chợt gặp bóng trăng vàng về tắm ao làng. Mảnh ao làng trong treo với nguyên sơ bờ cây, ngọn cỏ. Ao làng còn đó, sâu lắng hồn quê.
  • Làm vía thực chất là việc anh em họ hàng động viên, khích lệ người được làm vía để họ phấn chấn, vui vẻ vượt qua những tai ương trong cuộc sống. Một phần tốt đẹp của phong tục này chính là sự cố kết cộng đồng.
  • (Dân Việt) - Ông bí thư một tỉnh nọ có sáng kiến tự "vi hành" đến các quán cà phê trong giờ làm việc, để bắt quả tang cán bộ công chức trốn việc đi uống cà phê. Chỉ trong 1 giờ, ông bắt tại trận 15 cán bộ công chức đang "tận hưởng hương vị cuộc sống".
  • (Dân Việt) - Cầu Sắt nối liền 2 thôn Phú Bình và Phú Nguyên (xã Quế Xuân 2, Quế Sơn, Quảng Nam) mỗi ngày có hàng trăm lượt người và phương tiện lưu thông qua lại, thế nhưng cây cầu đã bị xuống cấp nặng.
  • (Dân Việt) - Đó là mong mỏi của hàng nghìn hộ dân của 2 xã Đại Thắng (huyện Đại Lộc) và Duy Tân (huyện Duy Xuyên) của tỉnh Quảng Nam.
  • (Dân Việt) - Ở mãi thiên đường, dùng cơm chay, rượu nhạt mãi cũng chán, nên Trư Bát Giới bèn quá bộ xuống Việt Nam du hí...
  • (Dân Việt) - Lâu nay, giải vô địch bóng đá châu Phi (CAN) vẫn bị coi là “chợ người” của túc cầu giáo. Với vô số cầu thủ thi đấu ở CAN, đặc biệt là những cái tên vô danh, thành bại tập thể chỉ là thứ yếu so với mục đích cá nhân.